Muốn được như ở nhà
Một người đàn ông vào quán, gọi món:
- Này, tôi muốn đặt món khoai tây chiên. Cậu bảo đầu bếp chiên sao đó một mặt thì sống nhăn, một mặt lại cháy sém, còn rìa bên này thì mặn, rìa bên kia thì nhạt thếch. Sau đó cậu cứ để nguyên tất cả trong chảo, đến đặt uỵch lên bàn trước mặt tôi và nói: “Này thì đớp đi, đồ của nợ!”.
Khi thực hiện xong xuôi mọi việc, thanh niên phục vụ không nén nổi tò mò, hỏi:
- Thưa ông, tôi làm việc ở đây hơn chục năm rồi, nhưng chưa thấy ai gọi món theo kiểu như ông.
- À, có gì đâu, tôi nay đây mai đó công tác cũng hơn chục năm nay rồi, và đây là lần đầu tiên muốn được chén một bữa trưa như ở nhà...
Bất đồng chính kiến
Vợ chồng nhà nọ ra tòa ly hôn. Chánh án hỏi anh chồng nguyên nhân ly hôn.
- Thưa ngài chánh án, ngài hãy cho tôi biết, một gia đình có hai người có thể sống với 1.000 đô-la một tháng không ạ?
- Tất nhiên - chánh án đáp.
- Đấy, thế mà vợ tôi suốt 3 năm nay cứ lải nhải mãi một câu: Anh đi làm đi, anh phải đi làm đi chứ!
Nhận vơ
Vợ đang đọc sách, bỗng kêu lên với chồng:
- Thật là trơ trẽn, trơ trẽn thế là cùng! Vanhia, anh có tưởng tượng được không, có một thằng cha Lermontov nào đó in vào sách của nó mấy bài thơ anh viết tặng em hồi bọn mình mới quen nhau này!!!
Mong muốn
Chồng nói với vợ:
- Em yêu, anh lúc nào cũng chỉ muốn em đối xử với anh như con Milu nhà mình!
- Thế tức là sao???
- Thì em hãy cho anh ăn, rồi hãy thả cho anh được chạy đi chơi, thế thôi!
So sánh
Chồng cầm tờ báo giúi vào tay vợ: Em đọc đi!
Con thỏ nhảy nhót suốt ngày mà cũng chỉ sống được có 8 năm.
Con chó cũng chạy suốt mà tuổi thọ cũng chỉ có 15 năm.
Trong khi đó con rùa hầu như chẳng nhúc nhích quái gì mà sống tới hơn 150 năm.
Vậy mà lúc nào em cũng nói anh lười tập thể dục!
PHẠM VIỆT HÙNG (dịch)