Một kẻ biến thái giết người

Ôm súng cố thủ ở nơi thị thành

          Công an phản ứng rất nhanh

Huy động lực lượng vây quanh truy lùng...

          Thế mà nô nức khổ không!?

Đổ về như hội mở lòng chờ tin

          Dọc đường xe cộ kìn kìn

Bỏ công bỏ việc đứng nhìn lạ chưa?

          Mặc cho nắng, mặc cho mưa,

Mặc cho tội phạm vẫn chưa ra hàng

          Nói ra mới thấy rõ ràng

“Điếc không sợ súng” kinh hoàng lắm thay

          Tò mò, hóng hớt bệnh này

Loan tin thất thiệt đó đây não phiền...

          Nhanh nhanh “điều trị” cho nghiêm!

 THIÊN KIM

leftcenterrightdel

 

Phản ứng nhanh

    Vợ vào bếp, kinh hoàng khi nhìn thấy chồng toàn thân co giật đùng đùng, tay cầm ấm điện... Ngay lập tức, nàng cầm cây lau nhà phang thật lực vào tay chồng để cách ly với cái ấm điện. Kết quả là cây lau nhà bị gãy, tay người chồng cũng vậy. Sau đó, người vợ mới hiểu ra là khi đó chồng đang nghe nhạc bằng tai nghe, phê và... nhún nhảy...

 

Nói dối

Chồng gọi điện về nhà:

- Em yêu à, hôm nay anh về muộn nhé. Bọn anh đang tụ tập đánh bài ở nhà thằng Đi-ma.

Vợ nghe xong liền cười khẽ, nói thầm:

- Đi-ma, anh nghe thấy chưa? Lão chồng em đang đánh bài ở nhà anh đấy!

 

Đừng lo!

Vợ quá bực vì chồng hôm nào cũng say mèm, liền bảo:

- Hôm nào anh cũng say, chả ra làm sao. Nếu có hôm nào anh về nhà mà còn tỉnh táo, em sẽ làm thịt con gà tây nhà mình để khao cả nhà...

Hôm sau vợ ra vườn và nhìn thấy lão chồng say khướt, ôm con gà tây nói lè nhè:

- Đừng lo… mày sẽ còn sống rất lâu nữa, gà ơi.

PHAN VIỆT HÙNG (dịch từ báo Nga)

 

Lỡ hẹn

Về nghỉ phép, một sĩ quan trẻ có hẹn với người yêu, cầm trên tay bó hoa giả. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Sao con không mua hoa thật?

- Vì cô ấy luôn… lỡ hẹn mẹ ạ!

 

 Nghĩ gì?

Trên chuyến tàu hỏa, anh lính tán tỉnh một cô gái:

- Em nghĩ gì nếu có người lính bây giờ gửi cho em một nụ hôn gió?

- Em nghĩ anh ta là một người hèn nhát hoặc lười biếng!

SĨ VỊNH