Không để thời gian chờ đợi
Chiều ở Bát Mọt, cơn mưa rừng bất chợt trút xuống. Mặt bằng công trường vốn đã nhão bùn sau nhiều ngày mưa càng thêm lầy lội. Những đống đất, vật liệu xây dựng ngổn ngang; tiếng máy, tiếng ồn trên công trường không ngớt. Trong khu vực đang thi công, bộ đội vẫn tiếp tục công việc: Người chuyển vật liệu, người san nền, xây, trát; người đào rãnh thoát nước, dọn vệ sinh, phối hợp lắp đặt thiết bị.
Nhận nhiệm vụ chi viện xây dựng trường từ ngày 4-8, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 nhanh chóng có mặt tại công trường trong điều kiện thời gian gấp, ăn, ở, sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, được sự phối hợp hỗ trợ của Tổng công ty 789, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, lực lượng của đơn vị đã tổ chức chặt chẽ, nhanh chóng bắt nhịp công việc.
Thiếu tá Nguyễn Huy Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 cho biết, ngay sau khi có mặt, đơn vị thống nhất với chủ đầu tư, nhà thầu về từng phần việc, từng hạng mục. Từ sáng 5-8, cán bộ, chiến sĩ bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Gần 130 cán bộ, chiến sĩ được phân công vệ sinh mặt bằng, vận chuyển vật liệu, san nền, xây tường, đổ bê tông sân trường, làm hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện, nước và lắp đặt thiết bị.
    |
 |
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa dầm mưa tới công trường.
|
Theo Trung tá Hoàng Văn Hợi, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 762, để đáp ứng yêu cầu tiến độ, đơn vị linh hoạt tổ chức lực lượng theo ca. Khoảng 30% quân số được bố trí làm đêm, sáng hôm sau nghỉ bù, buổi chiều trở lại công trường. Từ ngày 7-8, Trung đoàn duy trì tăng ca đối với những hạng mục chậm hoặc chưa thi công nhằm bù đắp thời gian.
Các đảng viên trẻ như Trung sĩ Lường Hữu Anh, Hoàng Văn Cương luôn sẵn sàng nhận phần việc khó, không phân biệt nặng hay nhẹ, ngày hay đêm. Hạng mục nào cần người, họ có mặt. Nhờ đó, đơn vị nhanh chóng hòa vào nhịp công trường.
Thêm một bàn tay, thêm một bước tiến độ
Đi giữa công trường, dễ nhận thấy diện mạo ngôi trường đang rõ nét từng ngày. Dãy nhà lớp học đã hiện rõ dáng hình; ở khu nội trú, bán trú, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng... bộ đội tất bật san nền, xây tường, vận chuyển vật liệu, lắp đặt điện, nước, dọn vệ sinh. Công việc nối tiếp công việc đang góp lại thành hình hài ngôi trường mới.
Binh nhì Nguyễn Trần Tiến Dũng sinh năm 2007, quê ở xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được bố trí làm việc cùng một tổ thợ 6 người. Trong căn phòng kín gió của dãy nhà lớp học cao tầng, lưng áo Dũng ướt đẫm mồ hôi. Công việc của em và đồng đội là trải nền hồ phục vụ công đoạn lát gạch. Làm xong căn phòng này, cả tổ lại chuyển sang phòng khác. “Được thực hiện nhiệm vụ chi viện xây dựng trường học cho các em nhỏ vùng biên, em rất phấn khởi. Vậy nên dù công việc có khó khăn, vất vả đến đâu, chúng em vẫn quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành bằng tinh thần người lính”, Dũng chia sẻ.
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt được đầu tư hơn 170 tỷ đồng, do Tổng công ty 789 đảm nhiệm thi công. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 600 học sinh và có nhà công vụ giáo viên. Do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, thường xuyên xảy ra sạt lở, đến đầu tháng 8-2026, công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng. Vì vậy, sự chi viện của Trung đoàn 762 có ý nghĩa thiết thực trong bổ sung nhân lực, bù đắp phần việc còn thiếu.
Thượng tá Nguyễn Đức Huấn, Giám đốc Chi nhánh 789.4, Tổng công ty 789 đánh giá sự chi viện của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 15-8, công trình đạt hơn 90% khối lượng và các lực lượng đang nỗ lực đưa công trình về đích đúng hẹn, bảo đảm cho các cháu sẽ được học ở ngôi trường mới trong năm học này.
Dựng niềm tin
Không chỉ góp sức bằng ngày công, cùng với lực lượng thi công của Tổng công ty 789, bộ đội Trung đoàn 762 còn góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó với người dân Bát Mọt. Chiều xuống, khi công trường tạm thưa tiếng máy, những người lính trở về sau giờ làm việc, trên vai còn vương bụi đất. Từ những nếp nhà quanh công trường, bà con mang đến quả bí, bó rau, ít hoa quả, khi là bánh quê để động viên bộ đội. Những món quà giản dị chứa đựng tình cảm chân thành của người dân dành cho người lính đang ngày đêm góp sức dựng trường.
    |
 |
| Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. |
Trên công trường, màu áo xanh bộ đội hòa cùng màu áo của kỹ sư, công nhân và người dân. Mỗi người một việc nhưng cùng chung mong muốn ngôi trường sớm hoàn thành để những đứa trẻ vùng biên có nơi học tập, sinh hoạt khang trang hơn. Những câu chuyện về công việc, bản làng và những đứa trẻ mong ngày đến trường khiến khoảng cách quân dân càng thêm gần lại. Cũng từ động lực đó, ngày cũng như đêm, những người lính miệt mài giữa nắng mưa; khi công trường lên đèn, một phần quân số lại tiếp tục công việc. Về đêm, ánh đèn từ những khu nhà đang thi công hắt xuống nền đất còn nhão bùn; tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng gọi nhau phối hợp công việc vang lên giữa núi rừng... Tất cả vì một ngôi trường cho các em nhỏ nơi đây kịp bước vào năm học mới.
Thượng tá Nguyễn Đức Huấn tâm sự: Cán bộ, nhân viên Tổng công ty 789 cũng như bộ đội Trung đoàn 762 đã xây dựng được mối quan hệ quân dân gắn bó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Càng trong lúc khó khăn, vất vả càng thấy được ý nghĩa của lòng dân. Đây là bài học quý về tình quân dân, đồng thời khẳng định Quân đội luôn vì nhân dân phục vụ!
Còn theo Thiếu tá Nguyễn Huy Hưng, mong muốn của đơn vị là bằng sự chung sức của bộ đội và người dân nơi đây, ngôi trường nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ, trở thành biểu tượng đẹp của tình đoàn kết quân dân nơi miền Tây Thanh Hóa. Với những người lính trực tiếp tham gia thi công, mong muốn ấy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: Thêm một xe vật liệu được chuyển đến đúng chỗ, một đoạn tường được xây xong, một căn phòng được hoàn thiện, một phần sân được san phẳng. Mỗi phần việc hoàn thành là thêm một bước đưa ngôi trường đến gần ngày đón học sinh.
Giữa núi rừng biên cương Bát Mọt, ngôi trường đang dần hiện hình hài. Khi các học sinh nô nức bước vào năm học mới tại ngôi trường này, những người lính sẽ trở về đơn vị, nhưng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sẽ mãi in dấu ở nơi đây và nâng bước các em tới trường. Dựng một ngôi trường cũng là dựng thêm niềm tin. Ở vùng biên giới miền Tây xứ Thanh, những người lính đang góp sức làm nên điều ấy!
Bài và ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH