Sân cỏ không phải là điều duy nhất gây xôn xao dư luận trong kỳ World Cup 2026. Đời tư của các cầu thủ cũng là một chủ đề nóng hổi, đặc biệt là tiền đạo của đội tuyển quốc gia Pháp Kylian Mbappé. Đời tư của ngôi sao bóng đá Pháp luôn được giữ kín cho đến khi anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện cùng nữ diễn viên Ester Expósito vào đầu năm 2026. Họ đã được nhìn thấy ở Madrid, nơi Mbappé thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid, cũng như trong một số chuyến đi nghỉ dưỡng khác. Cặp đôi thậm chí còn xuất hiện trên trang bìa của Tạp chí Paris Match. Tờ báo Marca của Tây Ban Nha tiết lộ, hai người nổi tiếng này đặc biệt thân thiết trong một bữa tiệc tại 10e Ciel, quán bar trên tầng thượng của khách sạn Pullman ở Paris.

leftcenterrightdel

Nữ diễn viên Ester Expósito xuất hiện ở Liên hoan Truyền hình Monte-Carlo ngày 13-6-2026 nhận giải Nữ thần Vàng hạng mục Gương mặt mới xuất sắc nhất. Ảnh: SIPA

Kể từ đó, mọi động thái của Expósito và Mbappé đều bị các tay săn ảnh soi mói. Tuy nhiên, hai ngôi sao này chưa bao giờ công khai thừa nhận mối quan hệ của mình và vẫn giữ kín chuyện riêng tư. Mbappé luôn kín đáo về đời tư, trong khi Ester Expósito thích giữ kín chuyện riêng tư và im lặng về các mối quan hệ của mình. “Tôi chưa bao giờ mơ ước trở nên nổi tiếng. Tôi muốn trở thành một diễn viên và kiếm sống bằng nghề đó”, cô nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ El País.

Nhưng trước khi gây chú ý vì tin đồn bạn gái của Mbappé, Expósito đã được biết đến nhờ sự nổi tiếng của cô ở quê nhà. Sinh năm 2000 tại Madrid, Expósito bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, khởi đầu từ sân khấu trước khi xuất hiện trên màn ảnh. Ngay từ khi mới 5 tuổi, cô bé đã làm mọi thứ có thể để nổi bật, tìm ra phong cách riêng và thể hiện cá tính của mình. Năm 13 tuổi, Expósito bắt đầu những bước chân đầu tiên trên sân khấu. Những giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Cuộc thi Sân khấu Cộng đồng Madrid (năm 2013), “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” từ Đại học Carlos III (năm 2016) đã ghi nhận những nỗ lực của cô gái nhỏ Expósito.

Ở tuổi 17, Expósito bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ trở thành diễn viên của mình. Cô nhận được vai diễn trong loạt phim “Locked Up” của đạo diễn Alex Pina, sau đó cũng xuất hiện trong các loạt phim “Estoy vivo” và “Cuando los angeles duermen”.

Năm 2018, Expósito tham gia thử vai cho loạt phim “Elite” của Netflix và giành được vai Carla. Trong phim, cô là tiểu thư thừa kế của một gia đình giàu có người Tây Ban Nha, còn được gọi là “Nữ Hầu tước”, theo học tại trường trung học danh tiếng Las Encinas. Tính cách đòi hỏi cao, tự tin và tinh nghịch, cô không để ai bắt nạt mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải rời bỏ bạn trai Polo (do diễn viên Álvaro Rico thủ vai). Vào thời điểm bộ phim được phát sóng, Ester Expósito trở thành một trong những nữ diễn viên Tây Ban Nha được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Theo Netflix, hơn 20 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới đã xem mùa đầu tiên của loạt phim trong tháng đầu tiên phát hành.

Sau sự nổi tiếng nhanh chóng này, Expósito chọn cách tránh xa ống kính máy quay, trở nên kín đáo hơn trước áp lực truyền thông. Năm 2022, cô tái xuất trong bộ phim kinh dị “Venus”. Cô cũng trở lại Netflix, xuất hiện trong loạt phim phiêu lưu “Bandidos” nhưng cho đến nay, chưa có dự án phim nào đạt được mức độ nổi tiếng như “Elite”.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Expósito còn là gương mặt đại diện của thương hiệu giày Doble Victoria, là đại sứ của Ralph Lauren, và gần đây nhất là của Desigual. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu tại nhiều Tuần lễ Thời trang và đang trở thành gương mặt quen thuộc tại Liên hoan phim Cannes.

Expósito cũng rất thành công trên mạng xã hội. Mặc dù có hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram nhưng cô không tự coi mình là một người có tầm ảnh hưởng. Cô cho rằng, mạng xã hội nên được sử dụng đúng mục đích; nếu không, nó có thể trở nên độc hại và nguy hiểm.

Khi được hỏi về bóng đá, nữ diễn viên thừa nhận, cô không lớn lên trong môi trường đậm chất bóng đá, mà chỉ dần dần phát triển niềm yêu thích môn thể thao này thông qua quá trình đóng phim. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Legend trước đó, cô từng ám chỉ rằng mình không thể chọn ra đội bóng yêu thích nào cho World Cup vì cô mang dòng máu Tây Ban Nha, trong khi Mbappé là người Pháp.

HÀ LÊ