Anne Hathaway có một năm bận rộn phía trước với ít nhất 5 bộ phim sắp được phát hành, bao gồm cả “The devil wears Prada 2” (tạm dịch: Yêu nữ thích hàng hiệu 2) dự kiến ra mắt vào ngày 30-4 tới. Tiếp theo đó là “Mother Mary” (Mẹ Mary), phim khoa học viễn tưởng “The end of Oak street” (Nơi cuối phố Oak), "The odyssey" (Cuộc phiêu lưu kỳ vĩ) và bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Verity” (Bí mật bị chôn vùi) của Colleen Hoover.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar giờ đây có thể thêm thành công nữa đóng góp vào thành tựu của mình: Xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm World's most beautiful của tạp chí People-ấn phẩm vinh danh những người nổi tiếng đẹp nhất hằng năm, được xuất bản từ năm 1990.

leftcenterrightdel
Minh tinh Anne Hathaway diện váy của Tamara Ralph trên trang bìa tạp chí. Ảnh: People 

Sau khi được vinh danh, Anne Hathaway đã chia sẻ những hình ảnh từ buổi chụp ảnh cho tạp chí trên Instagram. Trong đó, cô mặc nhiều trang phục khác nhau, chiếc váy sang trọng được trang trí bằng những cành và lá rủ xuống, chiếc áo corset ngoại cỡ bằng nhung đỏ dày, một chiếc váy hở lưng phủ đầy sequin lấp lánh và một chiếc váy chấm bi mùa hè đơn giản. “Cảm ơn tạp chí People rất nhiều vì đã cho tôi lên trang bìa!”, cô viết trong phần chú thích.

Anne Hathaway sinh năm 1982, ở New York, Mỹ. Cô sở hữu một sự nghiệp mà bất kỳ diễn viên nào cũng phải mơ ước. Khi mới vào nghề, nữ diễn viên vụt sáng toàn cầu với “The princess diaries” (Nhật ký công chúa). Sau đó, nàng thơ phá bỏ mác “diễn viên thần tượng” để vào những vai diễn gai góc trong phim “Brokeback mountain” (Núi Brokeback) và đặc biệt là vai cô trợ lý nghị lực Andy Sachs trong “The devil wears Prada”.

Nữ diễn viên tâm sự với tạp chí People, một nhà làm phim từng nói với cô rằng: “Cái đẹp có thể chứa đựng cả sự xấu xí, miễn là nó chứa đựng sự thật”. Vì vậy, với cô, cái đẹp luôn nằm trong khuôn khổ quan điểm này.

Cách tiếp cận triết học này cùng với trải nghiệm, thành tựu đạt được đã mang lại hiệu quả kỳ diệu cho Anne Hathaway. Ngôi sao của bộ phim “Những người khốn khổ” bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng là Adam Shulman, một thợ kim hoàn kiêm nhà sản xuất phim: “Tôi chắc chắn không thể đạt được những thành tựu như hôm nay nếu không có chồng mình”.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Anne Hathaway tâm sự rằng, khi bước qua ngưỡng tuổi 40, cô đã học cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. “Tôi chăm sóc bản thân nghiêm túc hơn. Tôi không muốn sống một cuộc sống phức tạp nữa. Tôi chỉ muốn chuyển sang giai đoạn thú vị hơn”. Một trong những điều cô trân trọng nhất khi ở độ tuổi ngoài 40 là không còn bị “cuốn theo cảm xúc nhất thời” nữa.

Người đẹp cũng chia sẻ, trước đây, cô thực sự không hiểu ý nghĩa của câu: “Cẩn trọng từng bước” và thường cho rằng mọi khoảnh khắc hạnh phúc đều ở đỉnh cao, mọi khoảnh khắc khó khăn đều ở mức thấp nhất. Giờ đây, nữ diễn viên thừa nhận, cô đón nhận sự không chắc chắn của thời gian trôi qua một cách thanh thản hơn: “Tôi chưa bao giờ ở độ tuổi này. Vì vậy, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Bạn không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình”.  

SONG ĐĂNG