QĐND - Đi siêu xe, ở biệt thự triệu USD, được nhiều triệu người hâm mộ…, những tưởng cuộc sống của những ngôi sao Hollywood là thiên đường. Thế nhưng, thực tế lại khác xa tưởng tượng…

Cô đơn, đó là thảm cảnh mà hầu hết các ngôi sao của Hollywood phải gánh chịu. “Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới năm 2014” Gien-ni-phơ Lau-ren (Jennifer Lawrence) từng thừa nhận rằng, cô rất buồn vì lâu rồi không có người đàn ông nào "chạm vào người". Trước đó, Lau-ren cũng từng kể: "Tối thứ bảy nào tôi cũng cô đơn. Không ai rủ tôi đi chơi cả".

Những lời “tự thú” của Gien-ni-phơ đã “gây bão” trong dư luận. Bởi xét theo lẽ thường, sự xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng đủ để cô biến thành “thỏi nam châm” đối với nam giới. Hơn nữa, Gien-ni-phơ cũng không phải là một cô gái “chảnh”. Cô được đánh giá là khá vui tính, hay đùa cợt các bạn diễn và làm náo loạn nhiều sự kiện thảm đỏ. Nguyên nhân dẫn tới sự cô đơn không thuộc về Gien-ni-phơ, mà ở các chàng trai. Họ quá e dè với sự nổi tiếng, giàu có và thành công của cô nên không dám tiếp cận.

Người đẹp Gien-ni-phơ Lau-ren vẫn luôn cô đơn. Ảnh: Fashionista
Dù khác giới nhưng Giắt-xtin Bi-e-bơ (Justin Bieber), siêu sao nhạc pop người Ca-na-đa (Canada), cũng không thoát khỏi nỗi cô đơn. Bi-e-bơ bắt đầu cô đơn từ khi trở thành ca sĩ tuổi teen quyền lực nhất thế giới khi chưa chạm mốc tuổi 20. Trả lời phỏng vấn tờ The Sun, Bi-e-bơ thổ lộ: "Tôi không hề có bạn. Tôi không tin tưởng một ai cả". Thậm chí, ngay cả với những người ruột thịt, quan hệ của Bi-e-bơ cũng không khá hơn. Anh từng có khoảng thời gian 2 năm không liên lạc với mẹ. Chuỗi ngày cô đơn của Giắt-xtin Bi-e-bơ từng đạt tới đỉnh điểm. Trong vụ bê bối Mai-a-mi (Miami), cảnh sát phát hiện ra điện thoại của Bi-e-bơ không có bất cứ cuộc gọi đến nào từ bạn bè, người thân trong vòng 2 tháng.

Sự cô đơn đã khiến Bi-e-bơ lao vào rượu, chất kích thích. Thậm chí, anh còn phải sử dụng thuốc chống trầm cảm trong khoảng thời gian dài. Một đồng nghiệp của Bi-e-bơ đã chia sẻ với báo giới rằng, trạng thái tinh thần của anh hiện giờ đang rối loạn vì stress kéo dài. Trong khi anh thật sự không có người bạn lâu dài nào để giãi bày tâm sự.

Khác với nỗi cô đơn của hai ngôi sao trên, “Hot girl số một Hollywood” Ki-li Gien-nơ (Kylie Jenner) lại luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi thường trực mỗi sớm thức dậy. Cô từng chia sẻ: “Nỗi lo sợ kinh khủng nhất của tôi là thức dậy và nhìn thấy một tin đồn kinh khủng trên internet”. Gien-nơ cũng than thở lịch trình công việc dày đặc khiến cô phải từ bỏ nhiều sở thích.

Những tay săn ảnh (paparazzi) suy đồi về đạo đức luôn là nỗi ám ảnh với các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, thời trang… Ngôi sao phim “Twighlight” (tạm dịch: Chạng vạng) Rô-bớt Pát-tin-xơn (Robert Pattinson) mô tả việc trở nên nổi tiếng khiến anh không có nổi 40 giây thảnh thơi khi đến bất cứ đâu vì những ống kính máy ảnh. Thời Pát-tin-xơn còn bên Krít-ten Xtê-oát (Kristen Stewart), hai ngôi sao nổi tiếng được hàng triệu fan tuổi teen yêu thích và được coi là cặp đôi đẹp của Hollywood, họ dường như không thể có được sự riêng tư cần thiết. Sự quan tâm quá mức của người hâm mộ dành cho cặp đôi này khiến chuyện hẹn hò của họ luôn gặp trắc trở. Hơn thế, paparazzi không bao giờ để họ được yên. Những buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi này liên tục "tan thành mây khói" vì những kẻ săn ảnh. Pát-tin-xơn từng miêu tả, sự nổi tiếng như bóng đêm bao phủ cuộc sống của anh. Thậm chí, anh lo mình sẽ mắc bệnh hoang tưởng nếu cứ tiếp tục bị các tay săn ảnh và người hâm mộ đeo bám.

Nhiều siêu sao Hollywood khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. “Mỹ nhân gợi cảm nhất hành tinh năm 2008” Mê-gan Phoóc (Megan Fox) luôn cảm thấy bức bối vì ánh hào quang xung quanh mình. Trong khi đó, tài tử Giôn-ni Đíp (Johnny Depp) cho biết, việc luôn bị mọi người xem xét mọi lời ăn tiếng nói khiến những người nổi tiếng luôn phải lên kế hoạch kỹ lưỡng cho mọi hành động, dù là nhỏ nhất. Siêu sao Đa-ni-en Crai (Daniel Craig) thì cho biết, chính những chiếc điện thoại thông minh với chức năng camera mới là thứ làm thay đổi cuộc sống của ông. Ông than thở: “Họ nghĩ họ có quyền chụp ảnh tôi, nhưng tôi thấy đây là điều xâm phạm quyền riêng tư của người khác”.

TRẦN VÂN