Sinh tháng 10-2002 tại New York (Mỹ), Lola lớn lên trong một gia đình nghệ thuật đa văn hóa: Cha cô, người gốc Đông Âu, vốn là nhạc công trong một ban nhạc; mẹ cô mang hai dòng máu Trung Quốc và Thụy Điển, đã theo nghiệp diễn xuất khi ở độ tuổi đôi mươi. “Tôi luôn được bao quanh bởi nghệ thuật và các nghệ sĩ”, Lola chia sẻ.
Thời thơ ấu, Lola từng sống ở Thụy Điển với ông bà ngoại, nơi cô học tiếng Thụy Điển và tiếng Pháp, trước khi trở về New York-thành phố của mọi tiềm năng, đặc biệt là Broadway, nơi ánh đèn nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cô.
Lần đầu tiên, bố mẹ đưa Lola đi xem nhạc kịch Broadway khi cô bé mới 5 tuổi. Lúc đó, Lola bé nhỏ mơ ước được biểu diễn trên sân khấu nhưng lại e ngại vì nhút nhát. Cuối cùng, cô bé đã vượt qua nỗi sợ hãi ở trường trung học, quyết định thử giọng cho vở nhạc kịch phỏng theo bộ phim ca nhạc giả tưởng “The Wizard of Oz” (tạm dịch: Phù thủy xứ Oz) và được giao vai người thiếc. Phấn khích vì con gái, cha cô là Pia Tung đã lùng sục khắp các cửa hàng đồ cũ ở New York để tìm chiếc áo khoác bạc hoàn hảo và đôi bốt đi mưa phù hợp. Vào ngày trọng đại, mọi căng thẳng của Lola tan biến khi cô bước lên sân khấu. “Tôi nhớ mình đã yêu thích giây phút này. Và tôi nghĩ, nghề diễn viên chính là công việc của mình sau này”, Lola tâm sự.
Để đạt được mục tiêu, Lola đã nỗ lực rất nhiều. Cô đỗ vào Trường Trung học Nghệ thuật LaGuardia danh tiếng ở New York, nơi đào tạo nên những nghệ sĩ tương lai. Lola là một trong những học sinh chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp và không bao giờ đi học muộn. Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, cô bé đã hoàn thành thêm một mục tiêu nữa, đó là trúng tuyển vào Đại học Carnegie Mellon năm 2021, chuyên ngành nghệ thuật sân khấu.
Ở tuổi 19, nữ sinh Lola có vô vàn ước mơ và hoài bão, nhưng trên hết, khao khát mãnh liệt của cô là được diễn xuất. Giữa mùa đông giá rét, ngay sau giờ học, cô về nhà lấy điện thoại, chuyển sang chế độ quay phim và tự quay mình đang diễn xuất. Sau đó, cô gửi bản thu tới đội ngũ tuyển diễn viên cho phim “The Summer I Turned Pretty”. May mắn đã mỉm cười khi Lola được chọn giữa hàng nghìn thiếu nữ khác để vào vai nhân vật chính Isabel Conklin, hay còn gọi là Belly-cô gái nhút nhát nhưng đầy tham vọng.
Hai mùa đầu tiên, “The Summer I Turned Pretty” được phát hành trên Prime Video vào các năm 2022 và 2023 đã gây được tiếng vang lớn với thế hệ thanh thiếu niên Gen Z. Trên mạng xã hội TikTok, hàng nghìn video tóm tắt và phân tích những tình huống bất ngờ trong “The Summer I Turned Pretty”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cho bộ phim. “Thật tuyệt vời khi biết rằng có những người yêu thích bộ phim và công việc của chúng tôi có ý nghĩa với họ”, Lola nói. Ở tuổi 23, Lola thấy mình được đưa lên hàng sao với hai người bạn diễn Gavin Casalegno (trong vai Jeremiah) và Christopher Briney (trong vai Conrad).
Tuy nhiên, sự khuếch đại bởi mạng xã hội cũng trở thành nỗi ám ảnh tập thể đối với bộ ba Belly, Conrad và Jeremiah, thậm chí dẫn đến việc quấy rối các diễn viên. Nam diễn viên Casalegno đã phải nhận những lời đe dọa từ người hâm mộ ủng hộ Conrad. Cuối tháng 8-2025, các tài khoản chính thức của "The Summer I Turned Pretty” đã phải nhắc nhở khán giả rằng: “Loạt phim này không có thật, nhưng diễn viên đóng vai các nhân vật thì có thật”.
Trở thành ngôi sao của thế hệ Gen Z đã tạo đà cho Lola bước tiếp con đường nghệ thuật. Cô gái trẻ 23 tuổi gần đây đã tham gia bộ phim “Forbidden Fruits” (tạm dịch: Trái cấm) cùng ngôi sao Lili Reinhart. Cô cũng sẽ xuất hiện trong “The Young People” (Giới trẻ)-một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh vũ trụ đen tối do Osgood Perkins làm đạo diễn.
HOÀNG ĐAN