Năm 2000, bộ phim “X-Men” (tạm dịch: Siêu nhân) đầu tiên ra đời. Trải qua 17 năm tồn tại với tổng cộng 8 phần, xê-ri phim này đưa tới cho khán giả toàn cầu một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Và trong quãng thời gian ấy, những nhân vật quen thuộc như giáo sư X, Ma-nê-tô (Magneto), Gin Grây (Jean Grey), Mai-xtích (Mystique)… đều lần lượt thay diễn viên, chỉ có duy nhất Hút Giắc-man vẫn dũng mãnh với “Wolverine” từ đầu đến cuối.

leftcenterrightdel
 “Người sói” và giáo sư X trong phần phim “Wolverine” cuối cùng. Ảnh: Rotten
Phần cuối cùng mang tên của chính “người sói”- Lô-gan (Logan) - được xem là một trong những tác phẩm siêu anh hùng hay nhất từ trước đến nay. Ở phần này, các siêu anh hùng đều đã ra đi, chỉ còn lại một “Wolverine” già nua, yếu đuối với giấc mơ sống nốt quãng đời còn lại trên một chiếc du thuyền giữa biển cùng giáo sư X. Giáo sư X cũng không còn là người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”- hiệu trưởng của trường đào tạo dị nhân - mà đã trở thành ông già nửa tỉnh nửa mê, thành bộ óc nguy hiểm nhất nhân loại. Sự xuất hiện của cô bé Lau-ra (Laura) do Đáp-nơ Kin (Dafne Keen) thủ vai đã phá tan sự bình yên giả tạo của hai ông già. Lau-ra được nuôi cấy gen của “người sói”, sở hữu năng lực chiến đấu phi thường y như “cha”, thậm chí có phần vượt trội.

Lau-ra và các bạn cùng cảnh ngộ-những đứa trẻ được cấy gen dị nhân-trở thành mục tiêu truy sát của Mít-tơ Si-nít-tơ (Mister Sinister). Trước tình thế đó, Lô-gan dù đã “rửa tay gác móng” cũng buộc phải quay lại nghiệp sát sinh để bảo vệ đứa trẻ vô tội. Và kết cục, ông đã đánh đổi chính tính mạng mình để đem lại sự bình yên cho những đứa trẻ.

17 năm “đóng đinh” trong vai “người sói”, Hút Giắc-man đã trải qua tuổi thanh xuân, bước sang tuổi 50 với cơ thể không còn dẻo dai và thậm chí đang đấu tranh với căn bệnh ung thư da. Trong khi một “người sói” già nua không còn phù hợp với vũ trụ siêu anh hùng tươi mới, hùng mạnh. Bởi lẽ ấy, “tre già măng mọc”, “Logan” đã khép lại hành trình 17 năm của “người sói” một cách bi tráng, rực rỡ, mở ra một thế giới mới của những siêu anh hùng mới.

“Logan” kết thúc trong âm hưởng bi hùng, màu sắc u ám, khiến người xem day dứt khôn nguôi với những câu hỏi không lời đáp. Đó là cuộc sống của những siêu anh hùng lúc xế chiều với những câu hỏi nhân sinh sâu sắc. Đó là mặt sau của hình ảnh những siêu anh hùng tràn trề năng lượng và viên mãn. Và không thể phủ nhận một điều rằng, đây chính là cái kết hoàn hảo cho “người sói” trong thời điểm vũ trụ siêu anh hùng của Marvel đang cải tổ.

TRẦN VÂN