“Thiên tài ném phao” (tựa gốc “Bad Genius”) là phiên bản được làm từ bộ phim ăn khách của Thái Lan năm 2017. Trong phiên bản gốc, câu chuyện về một nhóm học sinh trung học tài giỏi lập ra kế hoạch gian lận thi cử tinh vi đã thu hút khán giả bởi sự kịch tính. Hollywood đã “nâng tầm” tác phẩm khi đưa việc gian lận thi cử thành một phi vụ xuyên quốc gia với những trò mạo hiểm hơn. Trong phim, Liang vào vai Lynn Kang, một nữ sinh tài năng vượt trội, nhận thấy cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình bằng cách giúp đỡ các bạn học giàu có gian lận trong những kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, điều này đặt cô vào tình thế đầy rủi ro, khi cô phải đánh đổi tương lai của mình để theo đuổi những lợi ích trước mắt... Bộ phim không chỉ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí mà còn đặt ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm về hệ thống giáo dục và áp lực thành tích trong xã hội hiện đại.
    |
 |
Nữ diễn viên Callina Liang, ngôi sao đang lên của Canada. Ảnh: Getty
|
Trước đó, Liang đã nằm trong “tầm ngắm” của Hollywood khi được chọn tham gia bộ phim kinh dị “Presence” (tạm dịch: Sự hiện diện) của đạo diễn huyền thoại Steven Soderbergh. Trong phim, Liang vào vai nhân vật chính Chloe, một nữ thiếu niên trở nên lạc lõng sau khi người bạn thân nhất của cô qua đời. Bị gia đình bất hòa bỏ rơi, Chloe dần nhận ra một bóng ma trong ngôi nhà ngoại ô mới của họ và bóng ma này lại nhắm vào cô. Bộ phim “Presence” công chiếu nhận được cơn mưa lời khen, đặc biệt từ Ban giám khảo Liên hoan phim Sundance diễn ra tại Mỹ vào cuối tháng 1 vừa qua. Qua đó, Liang được nhìn nhận như một nghệ sĩ thực thụ.
Callina Liang sinh năm 1999 tại Vancouver (Canada) nhưng lớn lên ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Sydney (Australia) và Singapore-nơi cô nhận được bằng tốt nghiệp về diễn xuất của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Lasalle. Tình yêu với diễn xuất của cô ngày càng sâu sắc với bằng chứng là sau khi kết thúc khóa học về kịch ở New York (Mỹ), Liang trở về Toronto (Canada) để tiếp tục học nâng cao về điện ảnh.
Sau khi tốt nghiệp, Liang đã có vai diễn đầu tay trên màn ảnh trong phần 1 của bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen của Anh mang tên “Tell Me Everything” (tạm dịch: Hãy nói với tôi mọi thứ). Để tham gia bộ phim này, Liang đã chuyển nhà đến London và khởi đầu sự nghiệp một cách thuận lợi.
Hiện, Liang đang định cư tại Toronto và rất vui khi được gọi nơi này là nhà-ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cô chia sẻ: “Trong quá trình trưởng thành, tôi chưa bao giờ học ở một trường quá hai năm rưỡi. Đó là một sự bất ổn lớn. Bây giờ, tôi đã trưởng thành. Tôi có được sự độc lập là nhờ việc tôi đi đến rất nhiều nơi, bước vào nhiều môi trường khác nhau, phải tự mình xây dựng lại cuộc sống mỗi lần như vậy. Nhìn lại thời gian qua, tôi cảm thấy tất cả những điều đó thật xứng đáng. Tôi tìm được sức mạnh trong chính mình, đó là không sợ phải đi bất cứ đâu”, nữ diễn viên chia sẻ.
Ước mơ của Liang hiện nay là được đóng vai một nhân vật theo phong cách John Wick, có thể vừa đấm bốc vừa luyện tập kung fu và silat. “Tôi muốn cưỡi ngựa, bắn súng và chiến đấu”, Liang nói. Đó là lý do tại sao hàng xóm của Liang gần đây thường thấy cô mặc đồ tập luyện, trông cô khác hẳn với lúc khoác lên mình bộ cánh của một thương hiệu nổi tiếng. “Cả tủ đồ của tôi không thể toàn đồ Miu Miu. Tôi có thể mơ ước để trở thành một nữ chiến binh”, Liang nói.
MINH ANH