QĐND - Kịch bản khá đơn giản, diễn xuất chưa thực sự đỉnh cao nhưng bù lại, Zookeeper (tạm dịch: Người trông coi vườn thú, tên phim tại Việt Nam: Vườn thú tình yêu) có tính giải trí rất cao. Phim phù hợp với những khán giả mong muốn tới rạp để thưởng thức một tác phẩm hài gia đình vui nhộn.
Tình bạn giữa động vật và con người luôn là đề tài được các nhà làm phim Hollywood quan tâm. Những tác phẩm như King Kong, Hachiko: A Dog's Story (tạm dịch: Ha-chi-cô: Câu chuyện của một chú chó) hay Marley & Me (tạm dịch: Ma-li và tôi)… từng gây xúc động cho nhiều khán giả trên khắp thế giới. Zookeeper của đạo diễn Phran Cô-ra-xi, người từng nổi tiếng với bộ phim Around The World in 80 Days (tạm dịch: 80 ngày vòng quanh thế giới) là phim mới nhất có sự tham gia của các diễn viên động vật.
 |
Cảnh trong phim |
Zookeeper lấy bối cảnh chính tại Thảo cầm viên Phran-lin, với nhân vật chính là Gríp-phin Ki-ét (do Kê-vin Giêm thủ vai). Tại đây, không một ai có thể giành ngôi vị “người giữ thú tận tụy” với Gríp-phin, anh chàng bụ bẫm gần như đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp chăm sóc những con thú. Nhưng cũng chính vì thế mà tình duyên của anh cứ thế lận đận mãi, vì các cô gái không mấy ấn tượng với nghề giữ thú của Gríp-phin. Một lần cầu hôn thất bại ê chề, Gríp-phin tự nhủ: muốn có được vợ, chàng phải từ bỏ lũ thú!
Những “cư dân” ở vườn thú Phran-lin biết về kế hoạch của Gríp-phin. Một kế hoạch giúp đỡ ngay lập tức được lên kế hoạch, với sư tử Giô và khỉ đột Bơ-ni lãnh đạo, cùng hàng loạt thú khác hăng hái tham gia. Quyết định phá bỏ lời thề im lặng hàng bấy lâu nay, bọn thú quyết định “lên tiếng” và huấn luyện cho Gríp-phin cách chinh phục một cô gái thật xinh đẹp theo đúng phong cách “rừng xanh”.
Là bác sĩ thú y tận tụy, đồng nghiệp của Gríp-phin tại vườn thú Phran-lin, Kết vô tình cũng nằm trong kế hoạch chinh phục trái tim người đẹp của lũ thú sắp đặt cho Gríp-phin. Đồng nghĩa, cô vô tình cũng là trung tâm của những trò hài dở khóc dở cười hết sức oái oăm.
Xtê-phe-ni, cô gái trong mơ, ý trung nhân và là người yêu lý tưởng trọn đời của Gríp-phin, lại không thể chấp nhận lấy anh chỉ vì lý do đơn giản: cô không thích kết hôn với một người giữ thú. 5 năm sau, Xtê-pha-ni xuất hiện trở lại, và Gríp-phin vẫn chưa mảy may quên được cô. Một kế hoạch chinh phục bắt đầu được vạch ra để chiếm lấy trái tim người đẹp…
Điểm nhấn của Zookeeper ngoài câu chuyện tình của chàng béo Gríp-phin là sự xuất hiện của những con vật có khả năng trò chuyện, cử động tay chân và suy nghĩ như con người. Tính cách của bầy thú cũng được xây dựng rất tự nhiên, gần gũi với bản năng sinh tồn của từng loài. Khỉ Đô-nan thì láu cá, sư tử Giô oai phong, lẫm liệt chỉ đạo muôn loài, khỉ đột Bơ-ni lầm lỳ, voi to lớn nhưng hiền hòa, gấu thì hay gây sự, đánh lộn nhau... Chính yếu tố này đã tạo nên tiếng cười cho khán giả và trở thành điểm hấp dẫn nhất của bộ phim.
Không sở hữu ngoại hình đẹp như các tài tử Hollywood, nhưng Kê-vin Giêm lại gây ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên, cách pha trò lôi cuốn. Nhân vật Gríp-phin với những câu thoại dí dỏm, gây bất ngờ tạo cho Kê-vin những nét duyên thu hút nhiều khán giả. Trong khi đó, những mánh khóe tán tỉnh mà bầy thú “dạy” cho Gríp-phin tạo nên nhiều tiếng cười nơi khán giả. Các chiêu thức mà người xem thường thấy ở kênh Discovery được tổng hợp lại và áp dụng qua nhân vật Gríp-phin tạo nên những tình huống éo le. Gríp-phin gầm gừ kiểu gấu, đi vệ sinh kiểu chó, gãi lưng bằng gốc cây, tỏ vẻ nguy hiểm kiểu ếch nhái và đỉnh điểm là màn đu rèm trên không đại náo một đám cưới trang nghiêm.
Diệu Mai