Thật bức xúc khi một gã háo danh ghép ảnh mình vào hình ảnh đoàn cứu trợ để tán phát trên mạng; một kẻ táng tận lương tâm lừa người vợ có chồng bị tai nạn để lấy tiền hỗ trợ... Lại có những kẻ lập hẳn fanpage giả người nổi tiếng để quyên tiền...
Sở dĩ phải nhắc lại những điều không hay này bởi nó đi ngược lại tình cảm, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta trong khó khăn hoạn nạn. Tuy sự việc chưa dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng bởi sớm được phát hiện và xử lý nhưng ít nhiều đã để lại những tổn thương trong tâm mỗi người có lương tri. Lừa gạt, nói dối là điều xấu, không thể chấp nhận. Ngang nhiên lợi dụng lòng hảo tâm của cả cộng đồng xã hội hướng về nơi đang phải gánh chịu những mất mát, hy sinh do thiên tai gây nên để trục lợi lại càng không thể chấp nhận, cần phải lên án.
Để kỷ cương phép nước được tôn trọng; lòng nhân ái trong mỗi người được lan tỏa rộng khắp và tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng Nhà nước và các cá nhân, tập thể có khả năng vận động quyên góp, các nhà hảo tâm. Thực tế này cũng phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sửa đổi Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo...
Không ai nắm vững tình hình khó khăn của đồng bào trên địa bàn bằng cán bộ cơ sở. Cốt lõi của vấn đề là sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia để người dân gặp khó khăn được cứu trợ đúng đối tượng, công bằng, minh bạch...
Phối hợp chặt chẽ thì khó có cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.
TRỊNH VÕ