Hình ảnh về Trường Sa luôn thao thức trong tôi. Tôi từng viết rằng: "Một lần ra Trường Sa/ Cả đời nhớ Trường Sa". Tôi tin cảm nhận ấy không chỉ của riêng mình mà nhiều người ra Trường Sa đều có. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa dành cho những tác phẩm văn học viết về họ tình cảm rất đặc biệt. Năm 2000, lần đầu tiên đặt chân lên Trường Sa, tôi hết sức bất ngờ khi thấy trên vành mũ cứng một chiến sĩ có mấy câu thơ của mình: "Mặn lên da là biển/ Mặn xuống tóc là trời/ Lính đảo không trắng nổi/ Yêu hay đừng em ơi?".
    |
 |
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 thu hút nhiều người tham gia.
|
Trong giá sách của người lính, người dân Trường Sa không thể thiếu trường ca "Biển" của Hữu Thỉnh, tiểu thuyết "Đảo chìm" của Trần Đăng Khoa và nhiều tác phẩm khác viết về vùng trời biển, con người nơi đây. Trong mỗi người lính, người dân Trường Sa đều mang truyền thống văn hóa dựng nước, giữ nước của dân tộc mà một phần phẩm chất thiêng liêng ấy được bồi đắp bởi thi ca. Đã có 24 Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức trên dải đất của Tổ quốc Việt Nam, trong đó có không ít bài thơ về biển, đảo và Trường Sa. Tôi nghĩ, sẽ rất đặc biệt, xúc động nếu có một Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức ở Trường Sa. Tôi biết, tổ chức một Ngày Thơ Việt Nam ở Trường Sa không dễ dàng, nhưng sẽ làm được nếu Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương...
Có thể điều tôi viết ra đây là mơ mộng, nhưng biết đâu đấy vào một rằm tháng Giêng không xa, sẽ có một Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức ở Trường Sa!
NGUYỄN HỮU QUÝ