Với con người, có gì quý hơn xương máu mình đâu! Vì đó là sự sống. Thế mà, các thương binh, liệt sĩ đã đem cái quý giá nhất là thân thể, xương máu, là sự sống của mình để cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là cống hiến tuyệt đối!

leftcenterrightdel
 Sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, năm 2023.

Là người thấu hiểu lẽ đời, thấu cảm lẽ người thật sự sâu sắc, Bác Hồ mới có những câu chữ mang tính biểu cảm lay động tình người như vậy. Và Bác là người đầu tiên thể hiện tấm lòng tri ân bằng cách thiết thực là “nhận con các liệt sĩ làm con nuôi” ("Thông báo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi", Báo Cứu quốc, số 398, ngày 7-11-1946).

Học và làm theo Bác, từ đó đến nay, Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc!”. Bởi vậy, bên cạnh sự thăm hỏi, tặng quà... cần chú ý hơn nữa đến hoạt động giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ để gìn giữ, phát huy tài sản quý báu đó. Thế hệ hôm nay sẽ càng mạnh mẽ hơn khi được kế thừa, tiếp thu sức mạnh, ý chí, đức hy sinh từ thế hệ cha anh đi trước!

 PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ