leftcenterrightdel
Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng. 

Trong văn hóa nông nghiệp xưa, tháng Giêng là thời gian nông nhàn. Ruộng đồng gieo cấy xong, chờ cây bén rễ, người nông dân du xuân, nghỉ ngơi. Từ đó mới có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Câu nói ấy phản ánh một nhịp sống đã qua.

Nhịp sống hôm nay khác hẳn. Yêu cầu phát triển nhanh và bền vững không cho phép chậm trễ. Giữ gìn nét đẹp văn hóa đầu năm là cần thiết, nhưng tháng Giêng trước hết phải là tháng khởi động, tháng hành động.

Đâu đó vẫn còn tâm lý “còn mồng là còn Tết”, ngại va chạm, sợ “mất hên” nếu xử lý công việc quyết liệt. Song đó chỉ là số ít. Quán triệt tinh thần sau đại hội phải khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, đa số cán bộ, đảng viên đã xác định rõ: Nghỉ Tết trọn vẹn, làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu.

Không chờ vận may. Không vin vào tập quán cũ để trì hoãn. Không né tránh trách nhiệm. Tháng Giêng là tháng khởi đầu của quyết tâm và hành động. Chỉ có hành động mới tạo ra thành quả. Khi kỷ luật, nền nếp được giữ vững ngay từ những ngày đầu năm, khí thế ấy sẽ tạo xung lực bền bỉ cho cả năm Bính Ngọ tiến bước.

ĐÔNG A