Mỗi mùa trăng tháng Tám, ký ức về Bác Hồ kính yêu lại ùa về như ánh trăng dịu hiền soi tỏ lòng người. Bác thương yêu thiếu nhi, coi “trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”, mong các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành công dân có ích cho đất nước. Những điều giản dị ấy mãi vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm, bổn phận gìn giữ độc lập, tự do cho dân tộc.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi Hà Nội, các cháu đoàn khách ngoại giao vui Tết Trung thu ngày 8-9-1957. Ảnh tư liệu 

Tết Trung thu năm nay diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước. Những chính sách đổi mới mang tính đột phá về giáo dục đang được triển khai, nhằm tạo môi trường tốt nhất cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Niềm vui Trung thu vì thế không chỉ ở ánh trăng rằm, tiếng trống hội, bánh trung thu... mà còn ở niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng; dành những gì tốt đẹp nhất cho lớp măng non, thế hệ sẽ tiếp bước cha anh làm chủ đất nước.

Trung thu, nhớ lời Bác, mỗi chúng ta càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm, bổn phận chăm lo, giáo dục trẻ em, từ mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi mùa Trung thu không chỉ là tết của trẻ thơ, mà còn là dịp hun đúc niềm tin, khát vọng dựng xây Tổ quốc giàu đẹp, như điều Bác hằng mong: “Thu này hơn những thu qua...”, “Thu sau so với thu này vui hơn...”.

PHAN TÙNG SƠN