Ở bảng nữ, Kim Phụng chỉ là hạt giống số 9, với hệ số elo khiêm tốn 2.220, kém xa những kỳ thủ mạnh nhất như Sukandar Kharisma (In-đô-nê-xi-a, elo 2.423), Phạm Lê Thảo Nguyên (Việt Nam, elo 2.351)… Trao đổi với chúng tôi sau khi về Việt Nam, Kim Phụng cho hay: “Ngay cả khi bước vào giải đấu, tôi cũng không dám mơ mình sẽ đoạt huy chương, chứ đừng nói gì đến việc giành vé dự VCK thế giới 2018".
Kim Phụng đã có giải đấu để đời, dù trong quá trình tranh tài, nữ kỳ thủ người Huế này bị ốm nhẹ. Sau 8 ván, Kim Phụng dẫn đầu với 6,5 điểm nhưng chưa chắc vô địch bởi ở ván cuối, Phụng phải chạm trán với kỳ thủ hai lần vô địch châu Á Sukandar Kharisma, trong bối cảnh gặp bất lợi vì cầm quân đen (đi sau). Với phong độ cao, kỳ thủ sinh năm 1993 của Việt Nam xuất sắc hòa Sukandar Kharisma để giành ngôi cao nhất. Theo thống kê của ban tổ chức, Kim Phụng đạt hiệu suất tương đương với một kỳ thủ có elo 2.382 tại giải. Kết thúc vòng loại khu vực 3.3, kỳ thủ Kim Phụng được cộng thêm 39 elo, đồng thời đạt chuẩn đại kiện tượng quốc tế nữ.
Kỳ thủ Kim Phụng xuất sắc giành vé dự Vòng chung kết Cờ vua thế giới 2018. Ảnh: TTO
Kim Phụng sinh ngày 8-6-1993 tại Huế, chuyển về thi đấu cho cờ vua Bắc Giang từ năm 2012 đến nay. Kim Phụng từng là nhà vô địch châu Á ở giải cờ vua dành cho những VĐV nữ dưới 20 tuổi năm 2013, nhưng việc chiến thắng ở giải đấu vừa qua chính là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Đến với cờ vua từ năm lên lớp 1, Kim Phụng đã có tới 15 năm dành trọn cuộc sống của mình trên bàn cờ, nhưng cô luôn biết cách sắp xếp hài hòa giữa việc tập luyện và giải trí. "Chơi cờ vua để giải trí khác với thi đấu, bởi chơi giải trí thì chỉ khi nào có hứng, còn thi đấu mỗi ngày phải tập luyện, nghiên cứu các thế đánh... Tôi dành 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc chơi cờ, nhưng điều quan trọng là ngay cả khi tập luyện mình cũng phải tìm được niềm vui như khi chơi để giải trí vậy”, Kim Phụng cho biết.
Những lúc rảnh rỗi, hoa khôi của làng cờ vua Việt Nam Kim Phụng vẫn thường rủ bạn bè đi xem phim, nghe nhạc, dạo chơi trên những con phố đầy nắng và gió. Phụng bảo: Có người kêu tôi con gái mà tối ngày chơi cờ, không khéo mất duyên đấy. Nhưng tôi mừng vì mình có duyên với cờ vua và đến nay, dường như tình yêu của tôi dành cho bộ môn này ngày một lớn hơn. Chức vô địch Giải cờ vua khu vực 3.3 vừa qua sẽ giúp tôi thêm tin tưởng vào tương lai.
Khi Kim Phụng học ở trường, bạn bè hay trêu đùa: “Chơi cờ cứ lầm lì như vậy, không sợ con trai chê khô khan à?”. Phụng bảo: “Ai cũng nghĩ chơi cờ vua là khô khan, nhưng tôi cảm nhận chính bản thân mình là một người năng động”. Ngoài cờ vua, Kim Phụng còn dành thời gian để chơi những môn thể thao khác như chạy bộ, đánh cầu lông vào buổi sáng và buổi chiều.
Kim Phụng đang tập luyện cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, chuẩn bị tham dự Giải cờ vua vô địch HD Bank 2017. Sau đó, kỳ thủ xinh đẹp này sẽ ra Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành việc học của mình ở Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Gắng theo đuổi sự nghiệp cờ vua chuyên nghiệp, Kim Phụng cho hay đang lên kế hoạch học thêm ngoại ngữ để bổ trợ cho mỗi lần tham gia các giải đấu quốc tế.
Ngày 8-3 vừa qua, Kim Phụng đã nhận được món quà ý nghĩa từ người bạn trai. Nhưng kỳ thủ trẻ này thừa nhận, món quà hạnh phúc hơn cả trong ngày 8-3 năm nay chính là chức vô địch Giải cờ vua khu vực 3.3 kèm theo tấm vé dự VCK thế giới 2018. Cô bày tỏ: “Mục tiêu của tôi là cố gắng giành thành tích tốt ở các giải đấu quốc tế. Sau đó, nếu không thi đấu nữa, tôi sẽ mở CLB cờ vua để truyền nhiệt huyết cho các bạn nhỏ đam mê môn thể thao trí tuệ này”.
| Ở bảng mở rộng tại giải cờ vua khu vực 3.3 vừa qua, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.629) là hạt giống số 1. Kết thúc giải, anh xếp hạng 2 với 7 điểm sau Yeoh Li Tian (Ma-lai-xi-a, elo 2.449), qua đó đủ điều kiện để góp mặt tại World Cup cờ vua 2017, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 25-9 tại Gu-di-a. Trước Trường Sơn, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã giành suất dự World Cup cờ vua 2017 nhờ thành tích đoạt ngôi á quân Giải vô địch châu Á 2016. |
NGÂN AN