Nguyễn Thị Hương sinh năm 2001, tại xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ), một vùng quê yên bình nằm bên dòng sông Lô. Lớn lên trong gia đình lao động, từ nhỏ, Hương đã bộc lộ năng khiếu thể thao. Cơ duyên đến với thể thao của Hương bắt đầu từ một giải đẩy gậy trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tố chất của Hương nhanh chóng được các huấn luyện viên phát hiện khi thi đấu môn đẩy gậy, nổi bật với đôi tay khỏe. Ban đầu, Hương được định hướng theo môn vật tự do nữ, nhưng bước ngoặt bất ngờ xảy ra khi bộ môn này tại địa phương bị giải thể. Đứng trước ngã rẽ, Hương không bỏ cuộc mà chuyển sang làm quen với môn thể thao hoàn toàn mới: Đua thuyền canoeing.
Những ngày đầu tập canoeing mang đến nhiều thử thách. Nguyễn Thị Hương mất gần nửa năm chỉ để học bơi, tập chèo trên cạn và làm quen với cảm giác giữ thăng bằng trên thuyền. Sau đó, cô lại mất thêm một năm nữa để nắm được kỹ thuật điều khiển thuyền, từ việc giữ nhịp chèo, phân phối sức lực cho tới cách xử lý khi gặp sóng và gió.
    |
 |
Nguyễn Thị Hương đoạt 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33). Ảnh: THU SÂM
|
Theo giới chuyên môn, điều đáng quý nhất ở Nguyễn Thị Hương không chỉ là năng khiếu mà còn là tinh thần quyết tâm trong tập luyện và thi đấu. Hương luôn duy trì cường độ tập luyện cao, không ngại khó, ngại khổ. Những giọt mồ hôi, nước mắt lúc tập luyện, thi đấu đã đổi lại bằng những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế.
Nguyễn Thị Hương dần vươn lên trở thành một trong những tay chèo hàng đầu của canoeing Việt Nam và khu vực. Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hương là việc trở thành vận động viên canoeing đầu tiên của Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn vẫn nhớ rõ cảm xúc khi chứng kiến học trò giành quyền góp mặt tại Olympic: “Đến giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn còn lâng lâng. Trong sự nghiệp vận động viên, tôi chưa từng có cơ hội dự Olympic nên luôn day dứt. Thật tự hào khi học trò của mình đã làm được điều mà người thầy như tôi từng khát khao”.
Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33), Nguyễn Thị Hương tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng ở cả nội dung canoeing và đua thuyền truyền thống.
Với Nguyễn Thị Hương, những thành tích đã qua chỉ là nền tảng cho những mục tiêu lớn hơn phía trước. Năm 2026, cô đặt quyết tâm chinh phục huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. “Tôi đang tập trung tối đa cho chuyên môn, với mong muốn có được thành tích tốt nhất. Đây cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục, thể thao nên ai cũng muốn góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ”, Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 vì thế không chỉ là sự ghi nhận những gì Nguyễn Thị Hương đã làm được mà còn là sự kỳ vọng cho tương lai. Từ dòng sông Lô, mái chèo canoeing của Nguyễn Thị Hương đang quyết tâm chinh phục "biển lớn".
VIỆT AN