Kể từ khi bất ngờ giành quyền đăng cai Olympic năm 1992, Barcelona mới được thế giới biết đến. Trước đó, nói đến Tây Ban Nha, người ta hay nghĩ về lễ hội bò tót và đội bóng lừng danh Real Madrid. Đó là nỗi đau của người Catalan. Barca, đã từng có thời kỳ thống trị bóng đá Tây Ban Nha, là niềm tự hào của chế độ Franco nhưng lịch sử đã chỉ ra, Real Madrid mới là “con cưng” của chế độ độc tài này.
Real Madrid càng được “ân sủng” thì Barca cũng theo đó mà âm thầm lớn mạnh. Đôi bên có thắng có thua khi đối đầu nhau trên các mặt trận, có hận thù, có hiềm khích, có lòng tự tôn và vô hình trung, bóng đá Tây Ban Nha lại được hưởng lợi từ “mối hận” lâu năm này.
2019-2020, vào mùa giải tưởng như vứt đi với Real Madrid thì cuối cùng, thầy trò nhà Zidane lại vô địch La Liga. Với Barca, họ đã khởi đầu mùa bóng này khá ấn tượng, cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát và cứ như thể thứ virus độc hại đã ngấm ngầm ăn mòn các tế bào chiến thắng của Messi và đồng đội.
Trong những ngày này, khỏi phải nói Messi và phần còn lại của Barca buồn đến nhường nào. Hơn 150.000 hội viên của Hội CĐV Barca, những người đóng phí để xây dựng, phát triển đội bóng đang nghĩ liệu mùa giải tới, họ sẽ thọc tay vào túi quần sâu đến đâu?
    |
 |
Các cầu thủ Real Madrid tung hô Zidane, biểu tượng chiến thắng của “Kền kền trắng”. Ảnh: Marca |
Tại sao mọi thứ cứ phải làm cho phức tạp nhỉ? Nếu đội bóng không khờ khạo để mất Neymar vào tay PSG, có lẽ họ đã vô địch mùa giải La Liga 2019-2020 chứ không phải kình địch Real Madrid. Nếu Barca vô địch La Liga, người ta dễ nhìn ra hình hài một vị thánh Messi, nhưng bởi đội đã thất bại ở giải quốc nội nên anh nào trong đội hình Barca cũng chỉ là người thường bằng da bằng thịt.
Barca kiểm soát bóng
Mùa giải này, như thường lệ, Barca vẫn là đội có thời lượng kiểm soát bóng cao nhất La Liga.
Ở Barca, ngay từ các đội trẻ cho đến đội 1 luôn có một trò chơi mà ai cũng rành: Kiểm soát bóng. Huyền thoại Cruyff phán: “Kiểm soát bóng là kiểm soát cuộc chơi”. Một khi thánh (Cruyff) đã phán thì mọi thứ luôn đúng (với Barca). Bản sắc trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan chính là kiểm soát bóng. Cầu thủ trẻ được hướng dẫn tập đá một chạm, chuyền bóng nhanh hơn, đầu tiên là trong phạm vi 10m, rồi rút dần xuống còn 8m, 5m, 3m. Trong phạm vi hẹp, cầu thủ cần tỏ ra nhanh hơn, khéo hơn, thông minh hơn. Bài tập kiểm soát bóng ở Barca được gọi là Rondo. Có một vòng tròn các cầu thủ, với hai người đứng giữa. Quả bóng được chuyền qua chuyền lại giữa 7-8 cầu thủ tạo thành vòng tròn, cốt sao để hai người đứng giữa không chạm được vào bóng. Huyền thoại Barca, sáng tạo ra bài tập này và áp dụng trong tập luyện chính là Laureano Luiz-người đã sáng lập ra lò đào tạo La Masia lừng danh.
Trong thời kỳ đỉnh cao huy hoàng của Messi ở sân Nou Camp, trong những bài tập Rondo, tin được không, Messi, Iniesta, Xavi và đồng đội chỉ đá nửa chạm. Họ chạm vào trái bóng nhanh đến độ hai người đứng giữa vòng tròn còn không kịp nhận ra thời khắc chân Messi chạm vào trái bóng. Lối đá nửa chạm đó đã nằm trong gen chiến thắng của Barca. Những cú nửa chạm của Messi và đồng đội đã khiến cả châu Âu kinh sợ.
Messi như bóng ma trên sân, làm ảo thuật với trái bóng khiến đối thủ cứng đơ người. Với lối triển khai bóng tốc độ của Barca, đối phương gần như không thể ngăn cản.
Barca đã gây dựng nên cỗ máy chiến thắng với tâm điểm là Messi và dưới thời Guardiola, ông còn xây dựng một triết lý khác: Hãy biết cách đón nhận thất bại. Với Pep, cầu thủ, HLV và lãnh đạo đội bóng phải học cách đón nhận thất bại với lòng tự trọng. Để cầu thủ dễ hiểu hơn khái niệm trên, Albert Puig, thư ký kỹ thuật của chương trình đào tạo trẻ tại Barca diễn giải: “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng sẽ rất tốt nếu xả nỗi tức giận và sự thất vọng sau khi thua trận. Nhưng cơn xả đó chỉ nên kéo dài từ thời điểm kết thúc trận đấu cho đến khi cầu thủ bước vào phòng tắm. Lúc nước trong vòi hoa sen chạm vào đầu, cầu thủ hãy nhớ bóng đá chỉ là một trò chơi có kẻ thắng, người thua. Với người thua, hãy biết cách tôn trọng kẻ thắng cuộc”.
Guardiola từng nói: “Đôi khi thất bại lại là điều quan trọng ở Barca. Chiến thắng mọi trận đấu, mọi giải đấu là điều không tốt vì nó sẽ đưa bạn vào trạng thái tự mãn”. Còn ở lò đào tạo trẻ La Masia, các học viên được đội ngũ HLV chốt: Cạnh tranh là sự phát triển tốt nhất, là con đường tuyệt vời để dẫn tới chiến thắng.
Ngay cả khi Barca về nhì La Liga mùa này thì mỗi buổi tập của Messi và đồng đội vẫn có cả tá người xếp hàng chờ được vào quay phim, ghi chép các buổi học của đội bóng chủ sân Nou Camp. Họ là các nhà quản lý, HLV, giám đốc kỹ thuật... đến từ khắp nơi trên thế giới. Tùy vào vị trí của từng người, họ sẽ được phép tiếp cận các buổi tập của Barca ở cấp độ nào. Kể cả người của Real Madrid cũng được chào đón khi họ đến đây. Pete Gratacos, HLV cuối cùng của Messi trước khi “Bọ chét” lên đội 1 Barca từng nói thế này: “Trường học thì phải dạy học. La Masia phải dạy các học viên chơi bóng. Với đội 1 Barca, chúng tôi đã làm việc cật lực hàng chục năm qua để có được thành công. Bạn không thể đến sân tập của chúng tôi quay phim, ghi hình vài tuần lễ rồi về mô phỏng ở một nơi khác. Hồn cốt của buổi tập là thứ mà bạn không bao giờ có”.
Nhưng liệu đã bao giờ Messi tự hỏi ở Real Madrid, đối thủ tập như thế nào?
Real Madrid kiểm soát cuộc đua
Nếu nhìn vào cuộc đua giữa Real Madrid và Barca ở mùa bóng năm nay, khó có thể nói “Kền kền trắng” hay hơn. Đúng ra, Barca đã tự bắn vào chân mình.
Mâu thuẫn nội bộ khiến ban lãnh đạo Barca sa thải HLV Ernesto Valverde (người có công mang về hai chức vô địch La Liga gần nhất cho Barca) khi mà đội bóng xứ Catalan đang chơi tốt và dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga vào giữa tháng 1-2020. Sau đó, họ đã bổ nhiệm HLV Quique Setien ngồi vào “ghế nóng”.
Bản thân Quique Setien sau khi ngồi vào ghế HLV trưởng ở Nou Camp đã không kiểm soát được phòng thay đồ, không được lòng các cầu thủ nên thành tích của đội bóng xứ Catalan khi mùa giải trở lại sau dịch Covid-19 kém xa Real Madrid. Nếu như Real Madrid toàn thắng 10 trận thì Barca chỉ thắng 6, hòa 3 và thua 1 nên đã ngậm ngùi nhìn đại kình địch lên ngôi vô địch La Liga.
Vào thời điểm đầu năm 2019, tình hình ở sân Bernabeu như mớ bòng bong. Chủ tịch Perez dù không thích cái cách Zidane kênh kiệu ra đi hồi tháng 5-2018, vẫn phải xuống nước mời Zizou về cầm quân. Giữ lời hứa với Zizou, chủ tịch Perez đã vung hơn 300 triệu euro ở phiên chợ hè 2019, đưa về sân Bernabeu những bản hợp đồng đắt giá. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản hợp đồng 100 triệu euro Eden Hazard. Nhưng mùa giải này, Eden Hazard chơi mờ nhạt quá, anh dính chấn thương và chỉ ra sân 16 trận, ghi 1 bàn thắng. Đó là chưa kể tới G.Bale tính khí thất thường, thích đi đánh gôn hơn chơi bóng cho Real Madrid.
Phải nói là Zidane cùng bộ sậu ban huấn luyện đã có công lớn trong chức vô địch La Liga kỳ này của “Kền kền trắng”. Trợ lý David Bettoni, chuyên gia thể lực Gregory Dupont là những trợ thủ đắc lực của nhà cầm quân người Pháp trong việc điều binh khiển tướng. Nhờ họ, Real Madrid tạo lập nền tảng thể lực tuyệt vời để khi La Liga trở lại từ giữa tháng 6 vừa qua, đội đã toàn thắng 10 trận, vượt lên trước Barca để đoạt chức vô địch sớm một vòng đấu.
Liệu đã đến lúc người Barca đến sân tập của Real Madrid để học hỏi?
Đây là danh hiệu La Liga thứ 34 trong lịch sử Real Madrid, bỏ xa đại kình địch giàu truyền thống thứ hai ở giải đấu này là Barca với 26 lần đăng quang.
Real Madrid vô địch La Liga trong mùa giải mà lực lượng của họ bị xem là yếu nhất khoảng 11 năm trở lại đây, tính từ khi chủ tịch Perez trở lại lãnh đạo CLB từ năm 2009.
Zidane đã có danh hiệu thứ 11 trên cương vị HLV Real Madrid, trong đó có 2 La Liga (2017, 2020), 3 Champions League (2016, 2017, 2018), 2 Siêu cúp châu Âu (2017, 2018), 2 FIFA Club World Cup (2017, 2018), 2 Siêu cúp Tây Ban Nha (2017, 2020). |
VŨ THU