Trong suốt trận đấu, hàng vạn khán giả gần như không ngồi. Họ cùng nhau cổ vũ, hát vang, rồi đồng thanh: “Việt Nam vô địch!”. Từ Bắc chí Nam, tại những điểm chiếu công cộng hay trước màn hình ti vi ở các gia đình, hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Ngay cả khi Thái Lan có bàn mở tỷ số từ sớm, kể cả thời điểm thủ môn Lê Giang Patrik đối mặt với quả penalty, những tiếng hô đó vẫn không giảm. Bởi mọi người cùng tin tưởng vào các tuyển thủ, vào huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và hơn hết là tin tinh thần cùng bản lĩnh Việt Nam sẽ tỏa sáng.

Như một chiếc lò xo bị dồn nén, tất cả đã bật tung cảm xúc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Một trận đấu nhọc nhằn, vất vả và đầy may mắn. Phải rồi! Đá với Thái Lan có bao giờ là dễ dàng. Kể từ khi sân vận động Mỹ Đình được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2003, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng đội tuyển Thái Lan ở đây (hòa 5 trận, thua 3 trận). Có phải là sự kém duyên? Nhiều người đã viện dẫn lý do này, nhưng phải thừa nhận, dù đội tuyển Thái Lan đã chơi hay thì đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch. Nhận xét trên không phải do cảm tính, mà là chia sẻ của HLV Anthony Hudson (Thái Lan) sau trận.

leftcenterrightdel

 Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) được phủ kín bởi sắc đỏ.  Ảnh: TRỌNG HẢI

Đá chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình là một lợi thế, nhưng cũng là áp lực với các tuyển thủ Việt Nam. Chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận, đội tuyển Việt Nam chơi không tốt trong hiệp 1 và việc bị dẫn bàn sớm gây ra nhiều khó khăn. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định, chính tinh thần thi đấu không bỏ cuộc, cống hiến hết mình của các tuyển thủ đã giúp toàn đội tạo cột mốc lịch sử lần đầu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.

Vẫn còn đó những lập bập, sai số và gánh nặng tâm lý của các tuyển thủ Việt Nam khi đối đầu Thái Lan. Nhưng nhìn chung, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình ASEAN Cup ấn tượng và xứng đáng giành ngôi vô địch. Suốt hai tháng qua, các thành viên đội tuyển đã làm việc chăm chỉ, dốc toàn tâm trí vì một mục tiêu: Vô địch. Họ phải gác lại chuyện riêng tư, ít có thời gian gặp người thân, để một tập thể với những cá tính khác nhau, phong cách chơi bóng khác nhau hòa vào là một. Họ tin tưởng vào đường hướng phát triển của bóng đá nước nhà, tin vào tài huấn luyện của thầy Kim Sang-sik cùng các cộng sự và đặc biệt là tin vào chính bản thân mình. Hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 không phải chỉ thể hiện qua 1-2 trận đấu, đó là một cuộc đua dài của những toan tính chiến thuật, dùng người hiệu quả đúng lúc, đúng thời điểm. "Đường dài mới biết ngựa hay", đội tuyển Việt Nam đã gặp không ít trắc trở nhưng đã cán đích đầu tiên đầy xứng đáng. Trước cuộc đối đầu quyết định trên sân Mỹ Đình, các tuyển thủ Việt Nam đã có một trận đấu để đời thắng 2-0 ngay tại Rajamangala (Thái Lan), cũng trong một thế trận tương tự bị đội tuyển Thái Lan ép sân toàn diện. Những trận đấu “biết mình biết người” và tinh thần, bản lĩnh Việt Nam đã giúp toàn đội bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ tư trong lịch sử.

leftcenterrightdel
        

Các tuyển thủ Việt Nam mừng chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: TRỌNG HẢI

 

Sau khoảnh khắc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới Gianni Infantino trao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cho đội tuyển Việt Nam, cũng là lúc trên mọi ngả đường của đất nước, hàng triệu người dân cùng xuống đường ăn mừng. Người ta gọi đó là thứ văn hóa bóng đá đặc sắc của người dân Việt Nam. Không chỉ có người dân, nhiều du khách nước ngoài cũng coi đây là một sự kiện hiếm có để hòa mình cùng dòng người. Cả dân tộc cùng tự hào hô hai chữ “Việt Nam”, cùng hát bài “Như có Bác trong ngày đại thắng”...

Không môn thể thao nào có thể khiến người dân xuống đường mừng chiến thắng, cùng hát vang, cùng khiến những người xa lạ trở nên thân thuộc như bóng đá. Bóng đá là môn thể thao vua cơ mà! Nhưng cao hơn, bóng đá là phương thức truyền tải cảm xúc, tình yêu, sự tin tưởng, tinh thần dân tộc. Bóng đá là tấm gương phản chiếu tinh thần, sức mạnh và sự vươn lên của một quốc gia. Và trong niềm vui chiến thắng ấy, chúng ta nhớ đến lời cam kết của HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để giúp nền bóng đá nước nhà mạnh mẽ hơn nữa.

Trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đâu đó vẫn xuất hiện ý kiến rằng ASEAN Cup là giải “ao làng”, các đối thủ không có được lực lượng mạnh nhất... Nhiều người viện dẫn đội tuyển Thái Lan chỉ cử lực lượng trẻ, còn trụ cột các đội như Indonesia hay Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài. Quan điểm trên không sai, nhưng trước khi hướng tới những mục tiêu lớn lao, mỗi đội tuyển cần phải xây chắc móng nền ở những giải đấu nhỏ nhất. Với bóng đá Việt Nam hay với bất cứ một nền bóng đá nào trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN Cup và SEA Games là bước đà đầu tiên trước khi chinh phục “biển lớn”. Cũng như đối với thể thao, thời gian qua, Việt Nam đã làm tốt trong việc phát triển các giải đấu từ thấp lên cao, lấy Hội khỏe Phù Đổng làm nền móng, tuyển chọn tài năng tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc. Từ đây, các nhà chuyên môn sẽ lựa chọn những tài năng tranh tài SEA Games, Asian Games và cao nhất là Olympic. Muốn chiếm lĩnh đỉnh cao nhất thì trước hết phải tiến chắc từng bước, muốn xây nhà cao thì móng phải bền.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới trao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã gặt hái những thành tích ấn tượng: Vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33, giành huy chương đồng giải U.23 châu Á 2026 và giờ là nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Tất nhiên, ASEAN Cup 2026 chỉ là bước khởi đầu, hành trình phía trước của đội tuyển Việt Nam là FIFA ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 và xa hơn là cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2030. Gần nhất, FIFA ASEAN Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá thế giới tổ chức (diễn ra từ ngày 24-9 đến 3-10) rất được chờ đợi, nơi các đội tuyển có được lực lượng mạnh nhất, hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc đối đầu kịch tính, cạnh tranh nhất. 

HỮU LÊ