Trong chương trình Locker Room được phát trên YouTube, tiền đạo Chicharito bình luận cùng người đồng đội cũ Ferdinand: “Thành thực mà nói, giữa tôi và HLV Moyes không có vấn đề gì cả. Nhưng việc Ban lãnh đạo MU bổ nhiệm ông ấy là một sai lầm. Đó là một cái sai trong quá khứ nhưng đến giờ MU phải trả giá cho việc đó”.
“Hạt đậu nhỏ” tuyên bố vậy khác nào bảo sir Alex đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp, bởi chính HLV Ferguson đã bảo đảm với gia đình nhà Glazer rằng: Moyes chính là một trong những sự lựa chọn tốt nhất cho MU vào năm 2013.
    |
 |
Moyes nhiều lần gần như muốn khóc trong thời gian cầm quân ở MU. Ảnh: GOAL |
Moyes được MU chọn để thay vị trí của cựu HLV Alex Ferguson, người chia tay sự nghiệp cầm quân vào năm 2013. Nhưng trái với kỳ vọng của giới mộ điệu, cựu HLV Everton không thể giúp “Quỷ đỏ” duy trì vị thế của đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Tháng 4-2014, MU sa thải Moyes để rồi từ đó đến nay đội sấp ngửa với nhiều chiến lược gia tên tuổi như Van Gaal, Mourinho.
“Moyes không phải nguyên nhân dẫn đến sự sa sút về mặt chuyên môn của đội bóng. Ông ấy không phải là HLV thiếu chuyên môn. Nhưng giới chủ và ban lãnh đạo đội bóng đều nghĩ Moyes có thể thay thế sir Alex một cách nhanh chóng. Đó là điều bất khả thi”, Chicharito nhận xét rồi cay đắng bình tiếp: “Việc MU bổ nhiệm Moyes cũng làm thay đổi sự nghiệp của một số cầu thủ mà đáng ra có thể thành công hơn. Rafael, Welbeck, nhiều cầu thủ khác và tôi phải bật sới để được thi đấu. Tôi không quan tâm về việc Moyes là HLV giỏi hay dở, cái tôi không hiểu là tại sao MU lại bổ nhiệm ông ta. Không có ý xúc phạm nhưng lãnh đạo đội bóng ít nhất phải chọn một người có sự nghiệp đáng để cầu thủ nể phục”.
Nhìn lại những chuyện đã xảy ra ở thành phố công nghiệp Manchester, chúng ta hãy nhớ khi nhà Glazer thâu tóm MU, tin đồn xuyên Đại Tây Dương là sẽ có nhiều sự xáo trộn ở thượng tầng lẫn hạ tầng đội bóng. Ưu tiên của giới chủ Mỹ sẽ là có thêm công việc cho người Mỹ ở đội bóng hàng đầu Anh quốc và còn gì tốt hơn khi có thêm “chân rết” đáng tin cậy ở những vị trí nhạy cảm. Sự thật là sau khi làm chủ MU, nhà Glazer không sa thải bất kỳ một nhân viên nào. Mọi người tiếp tục công việc của mình mà không có nhiều áp lực nào đè nặng lên vai. HLV Ferguson vẫn tiếp tục thành công với đội bóng và “Quỷ đỏ” có thêm những chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League cùng tiền bạc ngày càng nhiều đổ đều đặn vào tài khoản cầu thủ.
Trong suốt quãng thời gian làm chủ MU thời HLV Ferguson cầm quân, nhà Glazer chỉ hỏi sir Alex đúng một lần, đó là về chuyện mua Van Persie, và chỉ hỏi một câu duy nhất: Vì sao cần mua trung phong người Hà Lan khi anh ta đã lớn tuổi? Câu trả lời sau đó của HLV huyền thoại Ferguson đã khiến nhà Glazer không thể hài lòng hơn: “Có Van Persie, có chức vô địch Ngoại hạng Anh”. Chuyện sau đó đúng với những gì sir Alex khẳng định với giới chủ Mỹ.
Khi HLV Ferguson nghỉ việc, di sản ông để lại cho người kế nhiệm Moyes quả là đồ sộ. Bản thân các hảo thủ MU khi đó đều thừa nhận Moyes đặt chân đến Old Trafford với tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, nhưng cách truyền tải thông điệp của ông có vấn đề. Không thể tin nổi trên sân tập Carrington, ông chê các cầu thủ lười di chuyển, và muốn đội bóng phải chạy nhiều hơn nữa để lấp kín những kẽ hở. Rất tôn trọng Moyes nhưng tiền vệ Carrick từng phản biện: “Nhiều trận MU cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng chẳng phải đội nhà đã thắng đậm đó sao. Khả năng ghi bàn vào cuối trận của MU đã minh chứng cho sức bền về mặt thể chất lẫn tâm lý của chúng tôi. Đội đã khai thác rất hiệu quả khoảng thời gian cầm bóng”.
Ghi nhận ý kiến của Carrick, Moyes cho rằng “tôi có thể giúp các cậu hoàn thiện hơn” và “không có gì tốt hơn là hãy chịu khó chạy nhiều hơn nữa trên sân tập lẫn trong thi đấu”.
Không sa đà vào cuộc tranh luận với ông thầy mới, các ngôi sao ở MU hiểu rằng, ở CLB lừng danh này luôn tồn tại một thứ văn hóa hành xử đề cao sự chính trực, công minh và vì tập thể. Có thể các hảo thủ ở MU không thích cách vào đề của Moyes nhưng họ đã chào đón ông bằng sự nhiệt tình, cam kết dành cho ông sự tôn trọng, hỗ trợ tốt nhất.
Nhưng sai lầm của Moyes, theo các chuyên gia, đó là ông đã hất “nguyên mâm” đội ngũ trợ lý HLV dưới thời sir Alex, để lấy đất dụng võ cho đội ngũ thân tín của mình. Theo đó Phelan, Steele, Meulensteen... phải ra đi, thay thế cho họ là những Phil Neuville, Chris Woods, Steve Round, Lumsden... Moyes khiến giới mộ điệu bất ngờ khi bổ nhiệm Giggsy vào vị trí trợ lý HLV kiêm cầu thủ. Nhưng tiền vệ Carrick từng có lần bộc bạch trên kênh MUTV: “Tôi thấy Giggsy giống cầu thủ hơn là HLV, khi anh ta thường xuyên thay đồ ngay bên cạnh tôi. Anh ta chưa từng là trợ lý HLV đúng nghĩa cho đến khi treo giày. Làm HLV MU có cả nghìn việc để giải quyết, làm sao Moyes có thể vận hành tốt cả cỗ máy siêu hạng khi có những phụ tá còn không hiểu những mắt xích MU vận hành như thế nào”.
Tuy nhiên, các cầu thủ MU cũng đồng tình các buổi tập dưới thời Moyes có chất lượng, mỗi tội các cầu thủ phải tập luyện rất căng và tốn nhiều sức. Với đối thủ nào, Moyes cũng thích phân tích chi tiết, đi vào những tình tiết nhỏ nhất có thể. Và đó là điều khiến cầu thủ MU cảm thấy họ thiếu đi sự tôn trọng đáng có. Chỉ khi đối đầu với Chelsea, Liverpool, Barca, Real Madrid... sir Alex mới phân tích chi tiết trước trận đấu. Còn lại, ông thường để cầu thủ tự do chơi bóng theo cách mà họ cảm nhận được qua từng buổi tập. Có lần, đội trưởng Ferdinand bảo HLV Ferguson: “Sếp ơi, bọn em đã tập bài này tới cả trăm lần rồi”. “Cậu nói thì tôi mới nhớ. Vậy tiếp tục tập nhé”. HLV Ferguson có thói quen đứng ngoài đường piste để cảm nhận không khí của buổi tập, trong khi Moyes có xu hướng thích cầm tay chỉ việc. Nhưng kỳ lạ là ông luôn có câu cửa miệng: “Các anh là những nhà vô địch. Các anh biết việc này rõ hơn tôi mà”, chẳng biết là Moyes động viên hay đá đểu.
Khi Moyes bị nhà Glazer sa thải không lâu sau đó (tháng 4-2014), các cầu thủ MU đã có phần suy tư. Họ bị stress vì đã trải qua một mùa giải tệ hại. Họ buồn vì biết đã bao lần sir Alex có mặt trên khán đài, chứng kiến những trận thua bạc nhược của “Quỷ đỏ”. Giới phân tích cho rằng, nếu MU cứ vài năm lại thay HLV một lần trong những thập niên trước đó, thì cầu thủ đã không bị sốc khi sir Alex nghỉ việc. Họ đã quen làm việc dưới trướng của ông thầy huyền thoại quá lâu, họ luôn cảm thấy phải có trách nhiệm tôn thờ và phục vụ đội bóng theo cách tốt nhất có thể. Với Moyes, khi ông bị sa thải, hẳn là không cầu thủ MU nào rơi lệ. Buồn, thất vọng là có, nhưng u sầu và nhớ nhung thì không.
TRUNG GIANG