QĐND - Vòng loại và Vòng chung kết của giải đua ghe ngo tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC)-Sóc Trăng 2014 vừa diễn ra tưng bừng, hào hứng trên sông Maspéro, đoạn chảy qua thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).
Hàng trăm nghìn người tập trung hai bên bờ sông cổ vũ cho các đội ghe, nhiều người tràn xuống cả mép sông hoặc trèo lên những mái nhà, ngọn cây để được trông thấy từng cặp ghe so tài. Tiếng reo hò, tiếng trống thúc giục, nhịp chèo khua… vang động, tưng bừng, náo nhiệt cả một khúc sông dài.
Tham dự giải đua ghe ngo có 51 đội, gồm 40 đội nam và 11 đội nữ đến từ các tỉnh, thành phố: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và đội chủ nhà Sóc Trăng, với gần 3000 VĐV. Các đội ghe tranh tài ở cự ly bơi 1.200m dành cho đội nam và 1000m dành cho đội nữ.
Ngày hội đua ghe ngo gắn với Lễ Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng) của đồng bào Khơ-me Nam Bộ, thường diễn ra vào ngày 14 và 15-10 âm lịch hằng năm. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại lễ hội.
 |
Từng đôi ghe quyết liệt tranh tài.
|
 |
Sự xuất hiện của VĐV nữ làm cho ngày hội thêm hấp dẫn.
|
 |
Đồng bào Khơ-me rất quan tâm tới cuộc đua.
|
 |
Với người Khơ-me, ghe ngo được xem như một linh vật; mỗi chiếc ghe đại diện cho một ngôi chùa, một phum, sóc của họ.
|
 |
Khán giả nhiệt tình cổ vũ cho các đội đua.
|
HỒNG HIẾU (thực hiện)