Ngay cạnh CLB Barcelona, có một ngôi nhà rộng chừng 600m2, được xây dựng theo kiểu nông thôn Tây Ban Nha bằng đá sa thạch, trông cũ kĩ lắm, chẳng khác gì một toà điền trang, nhưng đó chính là La Masia, "lò" đào tạo cầu thủ số 1 thế giới, trái tim bất tử của CLB Barcelona.
Bên trong La Masia, những bức tường, đồ dùng trong phòng mang hai màu chủ đạo trắng và xanh, tượng trưng cho sự tinh khiết và hy vọng; chứ không phải màu cam, đỏ, xanh có phần hơi hoa mỹ của đội bóng lừng danh Barcelona, CLB số 1 thế giới năm 2009.
 |
Tự hào biết mấy khi là cầu thủ trẻ của La Masia. |
Hiện ở La Masia chỉ có khoảng 50 học viên, đến từ Cộng hòa Séc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Ca-mơ-run... và tất nhiên, không thể thiếu những tài năng người bản địa. Nhưng đó là những cầu thủ nhí được hàng loạt CLB lừng danh như: MU, AC Milan, Chelsea... và cả chính Real Madrid thèm muốn. Nếu bạn là khách du lịch, thì việc tìm địa danh La Masia trên bản đồ du lịch xứ Ca-ta-lan không mấy khó, vì trung tâm đào tạo cầu thủ này nằm ngay bên cạnh sân Nou Camp huyền thoại. Nhưng vì diện tích của La Masia bé quá, nên rất có thể, du khách sẽ đi nhầm vào một nhà hàng, khách sạn nào đó ở Barcelona, vốn dĩ đua tranh nhau đặt tên La Masia để thu hút sự chú ý của khách phương xa.
Những căn phòng bên trong "lò" La Masia thật đơn giản, chỉ với giường, tủ, kệ sách báo cho bọn trẻ. Nói không quá lời, La Masia trông chẳng khác gì một nhà trẻ, mà ở đó, chỉ cần bỏ vào mươi chú lật đật, gấu bông, rồi đu quay, ván bập bênh là có thể "biến" ngay thành nơi trông trẻ. Chính vì thế, ở La Masia toát lên vẻ giản dị, trong sáng nhưng có sức cuốn hút đến kỳ ảo. Đấy, qua cánh cửa gỗ trên là đặt chân vào La Masia. Biết bao đứa trẻ đã ước mơ được bước qua cánh cửa gỗ huyền thoại đó, để đi theo quãng đường đầy vinh quang, chiến tích của Xavi, Messi. Với những cầu thủ nhí là người của La Masia thì khỏi nói, bọn trẻ tự hào và tự tin thế nào. Ở Tây Ban Nha, chỉ cần đứa trẻ 10 tuổi ngước mặt bảo: "Cháu là người của La Masia", thì sẽ nhận được sự vị nể của tất thảy. Như vậy, đủ biết với dân Tây Ban Nha (và cả thế giới bóng đá này), "lò" La Masia có sức hút, sự vị nể nhường nào.
Ở La Masia, phục vụ cho việc ăn, ngủ của gần 50 đứa trẻ chỉ có bốn cô phục vụ, với tạp dề trắng
La Masia là Barcelona, Barcelona là La Masia. Barcelona luôn được người châu Âu xếp vào vị trí đầu tiên trong những thành phố đẹp và dễ sống nhất thế giới. Thành phố Barcelona chỉ thực sự được thế giới biết đến vào năm 1987, khi Uỷ ban Ô-lim-píc quốc tế thông báo là thành phố chủ nhà Ô-lim-pích 1992. Từ đó, Barcelona trở thành thành phố đầy tham vọng, hiện đại, năng động bậc nhất châu Âu. Và La Masia, cũng dần nổi tiếng kể từ chiến tích CLB Barcelona vô địch cúp C1 năm 1991.
|
và chiếc mũ màu xanh trên đầu. Thực đơn bữa trưa của bọn trẻ thường là khoai tây hầm cà rốt, thịt lợn và xà lách. Ở La Masia, đầu bếp cực kỳ hạn chế món khoai tây chiên, thịt rán, vì theo phân tích, sẽ không có lợi cho sức khoẻ sau này của bọn trẻ. Theo lẽ đó, những món rán, nướng cũng cực kỳ hạn chế. Sữa chua, quả sơ-ri là những thức ăn phụ bổ dưỡng nhất. Khi một đứa trẻ được tuyển chọn vào "lò" La Masia, bài học đầu tiên là: Hãy đặt tập thể lên trên cá nhân. Hãy xếp mình ở dưới những đồng đội trên sân tập mà không thấy lòng tự hào bị tổn thương. Ở La Masia, giáo viên không chú trọng đến việc chỉ ra sai lầm của cầu thủ nhí. Đó là công việc của bọn trẻ. Sau bữa ăn tối, những cầu thủ trẻ sẽ có thời gian suy nghĩ về sai sót của mình trong buổi tập chiều. Chúng sẽ tự ghi vào sổ, dần rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Với chuyên gia ở La Masia khi còn huấn luyện "thần đồng" Messi thì, những gì đúng với Messi chưa chắc đã là phải với Xavi. Hay như Guardiola, HLV hiện thời của Barcelona, ngày trước ở La Masia, đêm nào cũng tự kiểm điểm lại những sai sót của mình trong buổi tập. Trợ lý của Guardiola, Vilanola cũng là người của La Masia nên trong việc huấn luyện, bộ đôi này cực kỳ hiểu nhau, là kiến trúc sư cho cú "ăn 6" vô tiền khoáng hậu của Barcelona ở mùa giải qua.
 |
Iniesta với chiếc bánh mừng sinh nhật năm 17 tuổi khi ở đội trẻ trong trung tâm La Masia. Ảnh: Worldpress
|
Đội hình hiện tại của Barcelona, có tới 6, 7 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, trong đó nổi bật là Messi, Xavi, Iniesta và đội trưởng Puyol. Tài năng của bộ tứ này khỏi phải bàn. Nếu Man.City muốn tậu "tứ tử" này, hãy đặt lên bàn đàm phán ít nhất 300 triệu euro. Nói cho vui thôi chứ đời nào Barcelona chịu bán đi những "viên ngọc" được mài rũa từ chính La Masia. Bản thân Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009, chưa bao giờ tính chuyện đá cho CLB nào khác ngoài Barcelona. Tự bản thân những cầu thủ, khi được đào tạo từ La Masia đều chảy trong người dòng máu xứ Ca-ta-lan, tự hào và kiêu hãnh.
Thu Hiền