QĐND - Những ngày đầu thu này, cứ chiều chiều, có hôm trời sẩm tối, thanh thiếu niên, nam có, nữ có chừng 10 tuổi đến 20 tuổi kéo nhau vào vườn hoa Hàng Đậu (tên chữ là Vườn hoa Vạn Xuân) để tập võ. Nhìn các võ sinh đồng phục màu đen, hào hứng, mạnh khỏe. Võ sư như tượng, sức vóc vỡ vàng là 1 chọi 10. Một chương trình ngoại khóa bổ ích, vui trẻ. Võ sư ra thế, võ sinh răm rắp, có quyền có cước, công có, thủ có. Vườn hoa Hàng Đậu vốn đẹp với những cây hoa lóe vàng rực nay đẹp với khí thế tươi trẻ Hà Nội.

Hiện nay, Võ đường Thanh Phong đã và đang duy trì, phát triển phong trào tập luyện võ thuật và lân-rồng với hàng vạn môn sinh (50 điểm tập tại các quận, huyện, xã, phường, công viên, nhà trường... thuộc địa bàn Hà Nội), đối tượng theo học là các em học sinh từ mầm non đến đại học, người cao tuổi, người nước ngoài. Võ sư Hoàng Thanh Phong, “ông chủ” võ đường đã có thâm niên 30 năm âm thầm phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam. “Võ đường” Vạn Xuân là một điểm sáng thuộc Võ đường Thanh Phong nhằm gìn giữ những tinh hoa võ thuật cổ truyền dân tộc mà ông cha đã dày công sáng tạo.

Võ sư Hoàng Thanh Phong hướng dẫn võ sinh nhí tập luyện.
Cậu bé hết sức tự tin thể hiện bài quyền đã học thuộc.

Một thế phòng thủ trong võ thuật của Võ đường Thanh Phong.

Các em nhỏ được các HLV hết sức quan tâm khi tập.

Phóng sự ảnh của PHẠM HỒNG