Đại tá, họa sĩ Phạm Thanh Tâm Từ chiến hào Điện Biên tới Trường Sơn huyền thoại
Đại tá, họa sĩ Phạm Thanh Tâm: Từ chiến hào Điện Biên tới Trường Sơn huyền thoại
7/19/2025 2:00:00 PM
Họa sĩ Phạm Thanh Tâm đã có mặt trong chiến hào Điện Biên suốt 56 ngày đêm máu trộn bùn non. Người con sinh năm 1933 tại Hải Phòng, quê gốc Nam Định, đã sớm đi theo cách mạng từ tháng 12-1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Năm 1947, Phạm Thanh Tâm làm nhiệm vụ liên lạc ở Ban Tuyên truyền Chiến khu 3, hằng tuần đạp xe đạp đưa bài đến nhà in để in báo. Thấy ông có năng khiếu về mỹ thuật, họa sĩ Mai Văn Nam đã dạy vẽ riêng cho Phạm Thanh Tâm. Ông được chọn dự lớp hội họa ngay trong Chiến khu và từ đó đã khẳng định được tài năng hội họa của mình.
Làm chủ chiến trường từ thời bình
Làm chủ chiến trường từ thời bình
6/28/2025 8:35:31 AM
Trời Cửa Việt tháng sáu lộng gió. Con sóng ngoài khơi vẫn miệt mài vỗ vào bãi cát vàng loang ánh mặt trời buổi sớm. Ở nơi ấy, tôi từng nghe kể về một đơn vị đặc biệt, những chiến binh thầm lặng của Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân. Những người lính có thể “hóa thân” vào sóng nước, im lặng như màn đêm và rắn rỏi như bãi đá san hô giữa đại dương.
Từ nhà trường ra chiến trường
Từ nhà trường ra chiến trường
5/11/2025 2:54:24 PM
Ở Sơn Lộc, Sơn Tây, mảnh đất đầy nắng của TP Hà Nội có một ngôi trường mang bề dày thành tích gần 60 năm đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên ngành hậu cần cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu vực phía Bắc. Đó là Trường Cao đẳng Hậu cần 1 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật). Tại ngôi trường này, chất lượng công tác đào tạo học viên được xác định là trung tâm, là yêu cầu số 1 và không ngừng được nâng lên để đáp ứng nguồn nhân lực vừa "hồng", vừa "chuyên", phục vụ Quân đội và đất nước.
Thế giới đó đây Nghiên cứu mới về từ trường trong vũ trụ
Thế giới đó đây: Nghiên cứu mới về từ trường trong vũ trụ
4/27/2025 3:29:00 PM
Từ trường có mặt ở khắp nơi trong vũ trụ, nhưng nguồn gốc đến từ đâu luôn là một điều bí ẩn.
Từ Trường Sơn tới Sài Gòn
Từ Trường Sơn tới Sài Gòn
2/16/2025 11:00:00 AM
Đại tá Mai Xuân Tâm, nguyên là Bí thư Đảng ủy Công ty 32, Tổng cục Hậu cần. Ông từng đảm nhiệm Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Thời gian trên cương vị ấy, ông cùng đồng đội bỏ nhiều tâm huyết, công sức để xây dựng, phát triển Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Đại tá, họa sĩ Phạm Thanh Tâm: Từ chiến hào Điện Biên tới Trường Sơn huyền thoại

Họa sĩ Phạm Thanh Tâm đã có mặt trong chiến hào Điện Biên suốt 56 ngày đêm máu trộn bùn non. Người con sinh năm 1933 tại Hải Phòng, quê gốc Nam Định, đã sớm đi theo cách mạng từ tháng 12-1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Năm 1947, Phạm Thanh Tâm làm nhiệm vụ liên lạc ở Ban Tuyên truyền Chiến khu 3, hằng tuần đạp xe đạp đưa bài đến nhà in để in báo. Thấy ông có năng khiếu về mỹ thuật, họa sĩ Mai Văn Nam đã dạy vẽ riêng cho Phạm Thanh Tâm. Ông được chọn dự lớp hội họa ngay trong Chiến khu và từ đó đã khẳng định được tài năng hội họa của mình.

go top