Đón khách ngay tại bãi đỗ xe, Lâm nhanh nhẹn dẫn chúng tôi xuống bến thuyền. Chàng trai xứ Huế này khá nhạy bén với du lịch trải nghiệm. Khoảng 5 năm trước, khi ngày càng nhiều du khách biết đến thú ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang, Lâm đứng ra tổ chức tour. Anh quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, rồi liên kết với các chủ thuyền xây dựng nhiều sản phẩm trải nghiệm. Trong đó, tour ngắm hoàng hôn luôn là lựa chọn được du khách yêu thích nhất.

Đôi vợ chồng lái thuyền chở chúng tôi dường như mới vào nghề. Họ khá rụt rè khi tiếp xúc với khách. Hỏi gì cũng chỉ mỉm cười, đáp vừa đủ. Một tour ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang bao gồm thuyền máy, chèo SUP, nước uống, trái cây và một rổ bánh bột lọc nóng hổi. Giá tour khá dễ chịu, chưa tới 300.000 đồng/người.

leftcenterrightdel
 Màn đêm dần buông. Ảnh: MINH HOÀNG

Con thuyền rời bến khi mặt trời bắt đầu ngả sang sắc đỏ. Khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm cũng vừa tới. Gió vừa đủ làm mặt nước lao xao. Thuyền lướt qua những hàng đăng trải dài giữa phá. Trời mênh mông. Nước mênh mông. Không gian mở đến vô cùng. Mọi cảm giác chật chội, bí bức của phố thị dường như được bỏ lại phía sau.

Sau khoảng 30 phút, thuyền đến khu vực được xem là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên phá Tam Giang. Đó là một vùng nước rộng, khá nông, chỉ ngang thắt lưng người lớn. Nước trong vắt, nhìn rõ đáy. Nơi đây giờ như một "làng du lịch" giữa lòng phá. Người chèo SUP, người bơi lội, người thưởng thức bánh trái, trò chuyện, ca hát... tạo nên một không gian rộn ràng nhưng vẫn rất đỗi bình yên.

Rồi mặt trời dần hạ xuống sát hàng cây đen sẫm phía xa. Mọi hoạt động vui chơi như chậm lại. Người người cùng hướng mắt về phía vầng dương đang khuất dần nơi cuối chân trời.

Mặt trời tròn đầy, hắt lên nền trời một ráng đỏ rực, những tia nắng cuối ngày lấp lánh trên sóng nước. Không gian mênh mông gần như lặng đi, chỉ còn tiếng lách cách của những chiếc máy ảnh. Khoảnh khắc hoàng hôn luôn ngắn ngủi, vì thế ai cũng tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của buổi chiều đang dần khép lại.

Tôi đã nhiều lần ngắm hoàng hôn ở những vùng biển, vùng sông nổi tiếng của đất nước. Nhưng hoàng hôn trên phá Tam Giang vẫn mang đến một cảm xúc rất riêng. Có lẽ bởi ở đó, trời, nước và con người như hòa làm một.

Có lẽ cũng vì ngắn ngủi nên vẻ đẹp của hoàng hôn luôn để lại nhiều lưu luyến. Khi con người còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn, màn đêm đã nhẹ nhàng khép lại. Chính sự hữu hạn ấy khiến cái đẹp trở thành điều để nhớ, để mong và để một ngày nào đó lại tìm về.

Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai có diện tích mặt nước khoảng 21.600ha, là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những đại diện hiếm hoi của hệ sinh thái ven biển nhiệt đới còn giữ được cấu trúc đa dạng với vùng đồng bằng châu thổ, vùng nước nông mở, thảm cỏ nước, các cửa sông cùng hệ thống đụn cát ven biển. Nhờ đó, Tam Giang-Cầu Hai có giá trị đa dạng sinh học rất cao, được ví như một "bảo tàng nước", "bảo tàng sinh học" của khu vực.

HOÀNG MINH ANH