Năm 1927, với tên gọi Thầu Chín, Bác Hồ sống và hoạt động trong cộng đồng Việt kiều ở Xiêm. Đây là quãng thời gian Người gắn bó, gần gũi với kiều bào ở đây. Khi đặt chân đến Phichit, Người nêu ý kiến đi Udon để gặp gỡ Việt kiều. Dịp ấy vào mùa thu, cây rừng đang rụng lá. Hành trình vô cùng vất vả, phải băng rừng, vượt núi hàng tháng trời dưới cái nắng gay gắt và những con đường đá sỏi gập ghềnh. Mỗi người đi đường đều gánh theo hai thùng sắt tây đựng quần áo, đồ dùng cá nhân. Hai thùng này có nắp đậy để tránh mưa núi, vắt rừng. Thức ăn mang theo là 10kg gạo và một ống "cheo" (thịt gà hoặc sườn lợn băm nhỏ rang muối).

Dù không quen gánh nặng đường dài, Thầu Chín vẫn kiên quyết tự mình mang đồ đạc, không để ai giúp đỡ. Chỉ sau vài ngày, đôi chân của Người đã sưng tấy, rớm máu vì đi bộ liên tục. Thấy vậy, anh em đi cùng rất thương và muốn san sẻ bớt gánh nặng, nhưng Người nhẹ nhàng từ chối. Người nói: “Thánh hiền đã dạy: Thiên hạ vô nan sự, nhân tâm tự bất kiên”, nghĩa là trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không kiên trì. Dù đau đớn, mệt mỏi, Người vẫn kiên trì bước tiếp.

Quả nhiên, chỉ ít ngày sau, bước chân của Thầu Chín đã nhanh nhẹn hơn, việc gánh hành lý cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ chỗ đi khó khăn, về sau Người có thể đi quãng đường hơn 70km chỉ trong một ngày. Điều đó cho thấy sức mạnh to lớn của ý chí và nghị lực con người. Chính sự quyết tâm đã giúp Người vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng không thể. 

leftcenterrightdel

Mô hình nhà sàn Bác Hồ ở tỉnh Phichit, Thái Lan. Ảnh: HỮU KIÊN 

Hơn 20 năm sau, khoảng cuối năm 1950, khi gặp thanh niên xung phong làm đường ở Đèo Khế (Thái Nguyên), Bác đã đọc tặng bốn câu thơ nổi tiếng: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng triết lý sống sâu sắc, được đúc kết từ chính cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ của Bác. Từ một người thanh niên ra đi với hai bàn tay trắng, trải qua biết bao khó khăn, hiểm nguy nơi đất khách quê người, Bác vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng cứu nước, cứu dân. Chính nghị lực phi thường ấy đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang cho dân tộc Việt Nam. (Lược trích theo cuốn “Chủ tịch Hồ Chí Minh-một huyền thoại kỳ vĩ”, Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2008).

Câu chuyện về Bác Hồ mang ý nghĩa lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay, dạy chúng ta bài học về tinh thần tự lập. Dù được mọi người giúp đỡ, Bác vẫn muốn tự mình vượt qua khó khăn để rèn luyện bản thân. Không ngại gian khổ và luôn cố gắng bằng chính sức lực của mình-đây là phẩm chất rất cần thiết đối với thanh niên trong thời đại mới. Đất nước ta đang trên con đường phát triển và hội nhập. Thế hệ trẻ càng cần học tập tinh thần vượt khó của Bác Hồ để không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến. Mỗi thử thách trong cuộc sống chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn.

Câu chuyện “Không có việc gì khó” mãi mãi là bài học quý giá về nghị lực sống. Tấm gương vượt khó của Bác Hồ khiến chúng ta cảm phục và được truyền thêm động lực để mỗi người cố gắng hơn trong công việc hằng ngày.

ĐỨC THÀNH (ghi)