Thu Hà được mệnh danh là một trong những mỹ nhân của màn ảnh Việt Nam thập niên 1990, cùng với Việt Trinh, Diễm Hương, Thanh Mai... sau khi hóa thân vào những vai diễn trong phim “Lá ngọc cành vàng”, “Đêm hội Long Trì”, “Hẹn gặp lại Sài Gòn”... Thu Hà cũng là gương mặt nổi bật của Nhà hát Kịch Hà Nội, thành công ở nhiều vai diễn trong các vở như: “Bỉ vỏ”, “Ngôi nhà trong thành phố”, “Cát bụi”, “Những mặt người thấp thoáng”...

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà trẻ trung ngoài đời. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Con đường nghệ thuật của Thu Hà phân định rất rạch ròi, tham gia đóng phim thì sẽ không diễn sân khấu, và ngược lại. Tuy nhiên, dù đang trong thời gian rực rỡ nhất trên màn ảnh, được nhiều dự án phim mời chào, nhưng với niềm đam mê cống hiến cho nghệ thuật sân khấu, Thu Hà đã chọn đầu tư cho loại hình nghệ thuật này. Trong nhiều năm qua, với cống hiến của mình, Thu Hà đã cùng các thế hệ nghệ sĩ: NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý... đóng góp tài năng, tâm huyết của mình cho những thành công của sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, góp sức gây dựng và giữ vững niềm tin yêu, sự mong đợi của đông đảo khán giả Hà Nội và công chúng gần xa đến với một sân khấu kịch nói vang tiếng giữa lòng Thủ đô.

NSND Thu Hà bộc bạch, mỗi khi bật ti vi lên, thấy các anh chị nghệ sĩ gạo cội xuất hiện trong những bộ phim, chị cũng muốn gác hết mọi việc để được khán giả đón nhận trở lại lắm. Nhưng nghĩ nếu đi đóng phim phải mất ròng rã 2-3 tháng trời sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình, con cái, chị lại thôi. Đến một ngày, cậu con trai 15 tuổi bày tỏ với mẹ: “Mẹ xinh đẹp nên đóng phim như các bác, các cô để con được ngắm và xem tài năng diễn xuất của mẹ. Các bạn con cũng hâm mộ mẹ lắm!”-NSND Thu Hà kể-“Lúc nghe con trai nói thế, tôi rất ngỡ ngàng. Hóa ra lâu nay mình cứ nghĩ con cái không để ý đến niềm đam mê của mẹ”.

Vắng bóng trên màn ảnh cũng một phần vì Thu Hà muốn dành hết đam mê cho nghệ thuật sân khấu, dù rằng những buổi tập luyện, công diễn, thu nhập chưa tương xứng với tâm huyết và công sức mà người nghệ sĩ bỏ ra. Nhiều lời mời chào Thu Hà đi đóng phim sẽ có thu nhập tốt hơn, lên phim nhiều sẽ có thêm các show quảng cáo, là khách mời của các sự kiện... Thu Hà nói, vẫn hay nghe dư luận xì xào mình “chảnh”, nhưng chưa bao giờ chị so đo tính toán sẽ thu được bao nhiêu nếu đóng phim hay diễn kịch. Chị bảo, làm nghệ thuật nếu cứ chăm chăm đến lợi ích kinh tế sẽ khó mà thăng hoa và cảm xúc được.

Và khán giả bất ngờ với Thu Hà “U.50” trở lại màn ảnh nhỏ khi vào vai bà Bạch Cúc trong phim “Hướng dương ngược nắng”. “Tôi được mời đúng vào thời điểm có thể sắp xếp được công việc và chuyện gia đình để tham gia. Dĩ nhiên, vai diễn cũng phải hấp dẫn và đủ lôi cuốn mới kéo được tôi trở lại. Đây là một vai diễn trái “chất” mà tôi chưa từng thể hiện trên màn ảnh bao giờ”, NSND Thu Hà chia sẻ. Bạch Cúc là người đàn bà sắc sảo, quyền lực, mạnh mẽ, bản lĩnh và gánh cả cơ nghiệp nhà chồng, tuy nhiên, nội tâm lại chất chứa nhiều ẩn ức, đau khổ. Cả cuộc đời, người phụ nữ này không được yêu thương, che chở và bảo vệ. Đây là một vai diễn rất thú vị và có nhiều “đất” để Thu Hà thể hiện.

Vào vai trong “Hướng dương ngược nắng”, lại tham gia cùng khá nhiều gương mặt nổi bật của truyền hình như: NSND Mạnh Cường, NSND Công Lý, các diễn viên tài năng như: Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh... NSND Thu Hà nói chị đã phải nhờ các diễn viên hỗ trợ: “Chúng tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi lối diễn của sân khấu nên có gì đó hơi cứng, lời thoại chậm. Rồi ngày trước làm phim, thiết bị và công nghệ thiếu thốn, lạc hậu... nên cách diễn cũng có gì đó cũ kỹ. Bây giờ, diễn viên trẻ vào phim rất mềm mại, tự nhiên và thoại rất đời. Xem các bạn ấy diễn, đóng cùng, tôi học hỏi được rất nhiều”.

NSND Thu Hà cũng chia sẻ thêm, vào vai bà Bạch Cúc khiến chị thấy mình già dặn đi: “Lên phim để thấy mình đang vào vai đúng với tuổi của mình, chứ mọi người gặp hay khen mình là “người đàn bà không tuổi” thì lại cứ tự tin mãi!”.

CHÂU ANH