Thiếu úy QNCN Nguyễn Trung Anh, nhân viên quân y ra công tác tại Nhà giàn DK1/10 từ tháng 10-2024. Ngoài công việc chính là chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, anh còn đảm nhiệm trồng và chăm sóc rau xanh. Công việc trồng rau vốn chẳng xa lạ đối với những người như Thiếu úy QNCN Nguyễn Trung Anh. Bởi khi còn công tác trong đất liền, Trung Anh vẫn thực hiện theo chế độ tăng gia sản xuất hằng ngày. Nhưng khi ra nhà giàn, trồng rau bỗng trở nên khó khăn, mới mẻ hơn bao giờ hết đối với Trung Anh.

Đó cũng là điều dễ hiểu bởi nhà giàn chỉ là ngôi nhà bằng thép dựng lên giữa biển với không gian hạn hẹp nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, công tác của bộ đội. Để trồng rau, cán bộ, chiến sĩ phải tận dụng không gian ít ỏi còn lại như hành lang, góc, mái, gầm cầu thang... Tại những vị trí này, bộ đội đặt những chiếc khay nhựa lớn, sau đó chằng buộc, che chắn kỹ bằng lưới nhằm bảo đảm các khay nhựa không bị xê dịch và nhất là hạn chế sự tàn phá của gió biển mùa mưa bão.

leftcenterrightdel

 Bộ đội Nhà giàn DK1/10 chăm sóc rau xanh.  

Rau xanh được trồng tại nhà giàn khá đa dạng, nhưng chủ yếu là các loại rau ngắn ngày, rau ăn lá như cải, bầu đất, mồng tơi, rau muống. Ngoài ra, bộ đội còn trồng thêm bầu, bí, mướp đắng, dưa chuột và các loại rau gia vị như ớt, sả, húng quế, hành lá, tía tô, diếp cá... dù với số lượng khá ít ỏi, mỗi thứ vài cây nhưng cũng tạo cảm giác đủ đầy, phong phú.

Ở nhà giàn, có vườn đã khó nhưng trồng rau còn khó hơn. Đất chuyển ra từ đất liền phải được xử lý kỹ bằng cách phơi 3-4 ngày nắng, sau đó trộn với xơ dừa, phân bón theo tỷ lệ hợp lý rồi đổ vào các khay nhựa. Do nước ngọt ở nhà giàn phải chuyển từ đất liền ra, sử dụng rất tiết kiệm nên cán bộ, chiến sĩ phải gom từng giọt nước sau khi tắm rửa để tưới rau. Mùa gió bão tại nhà giàn thường tập trung từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm. Đây cũng là giai đoạn trồng rau khó nhất. Gió như những ngọn roi vụt liên hồi vào thân nhà giàn. Gió đẩy nước dựng lên thành từng cột sóng lớn, đổ vào chân nhà giàn ràn rạt, mặt biển như sôi lên, bầu không khí mù mịt, mặn chát vị nước biển khiến mọi cây xanh héo rũ rồi chết. Lúc này, bộ đội nhà giàn phải chuyển các chậu rau về vị trí kín gió, che chắn thật kỹ bằng lưới cùng các mảnh tôn, gỗ và chỉ mở ra khi kiểm tra hoặc tưới nước. Theo kinh nghiệm, vào mùa mưa bão chỉ có loại rau bầu đất và rau cải là có thể sống tốt. Để đủ rau xanh, các đơn vị phải tăng cường ủ giá đỗ để bổ sung vào bữa ăn hằng ngày của bộ đội.

leftcenterrightdel
Thiếu úy Nguyễn Trung Anh bên vườn rau "giấu kín" trên nhà giàn DK1-10

Với bộ đội nhà giàn, trồng rau không chỉ là công việc tăng gia sản xuất mà còn là hoạt động giúp họ có thêm niềm vui và vơi đi nỗi nhớ đất liền. “Mỗi ngày được tận tay chăm sóc từng cây rau, nhìn chúng lớn lên, đơm hoa kết trái, những người lính chúng tôi thấy nhà giàn thêm sức sống, cảm giác được gần hơn với đất liền và những người thân yêu. Đó cũng là động lực để mỗi người thêm yêu biển, gắn bó với nhà giàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Thiếu úy QNCN Nguyễn Trung Anh chia sẻ.

 Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG