Vòng cầu hôn đại ngàn
Ơi chàng trai về bản
Mùa lúa nương thóc bếp vàng gùi
Nắng mật ong bụi đỏ
Nhà Rông cao vút mây
Rượu nồng em hồng má
Điệu khèn đêm trắng lay
Mở lòng cùng hoa núi
Vòng lửa tròn lúng liếng say...
Anh có thương gái núi
Chăm làm nương như con ong tìm mật
Da nâu gội bốn mùa nắng gió
Bàn tay giỏi làm nương, trỉa bắp
Thương chồng như gà mái thương con?
Anh về làm rể nhé!
Cùng em phát nương, cày khỏe trâu lành
Cái bụng em ưng
Chúng mình thành đôi như chim một tổ
Lấy cái áo thơm mồ hôi anh mặc(*)
Vòng bạc trắng cầu hôn
Bắt anh ở rể làm chồng
Thần núi, thần sông đã tỏ
Nhà rông đêm chung chiêng
Khúc hát ngàn đời cao nguyên...
................
(*) Nghi thức “bắt chồng” theo tục lệ trước đây ở Tây Nguyên
Vàm Cỏ mến yêu
Mênh mang Vàm Cỏ
Mùa riêng khỏa sóng mưa rơi
Lục bình tím bờ nắng gọi
Bồng bềnh thuyền dạt bến trôi
Khoang cong... vạn đò nghiêng mũi
Khách Thương Hồ mai đó nay đây..
Thuyền rao khẳm đáy chèo tay...
Mái dầm khua con nước nổi
Bìm bịp lay chiều đỏ ối
Điên điển vàng bông soi mình...
Câu hò mênh mang sông nước
Vàm Cỏ chở nặng phù sa
Bao đời đôi bờ bồi đắp
Dòng sông lặng lẽ hiền hòa...
Tiếng đàn chùng đêm tài tử
Vọng bờ câu hát thiết tha
Tình yêu nối dài con sóng
Ai đi về miền xa thẳm
Cho anh gửi theo Vàm Cỏ mến yêu...
Vũ điệu Apsara
Ơi Apsara uyển chuyển khôn cùng
Vũ điệu thần tiên mê mải
Uốn nét mềm hồn bay lên kỳ ảo
Tay vút cầu vồng
Chân bước tựa chim sa...
Rũ bỏ xiêm y
Em trở về cô gái làng Chăm
Sánh cùng anh vũ điệu đêm rằm...
Say nồng tiếng kèn
Mặt trời bừng trên má…
Xám màu rêu, tượng thần hóa đá
Trầm mặc thời gian vũ trụ Siva
Vũ khúc Apsara
Cổng Đông-Tây thần lửa mái nhà
Tháp Pp Klong Garai chớp bừng sáng lạ
Gọi tình yêu chứng giám đêm nay
Apsara
Em là cô gái Chăm miền cát trắng
Vũ khúc ngàn đời trẻ mãi những mùa say...