Cuối xuân
Nhắm mắt nghe mặt trời
Rụng trong vườn quả ngọt
Mở mắt thấy làn hương
Thơm cả vào tiếng hót
Nắng xuân như mật rót
Giàn nhót thắp đèn lồng
Chú cánh cam ngơ ngẩn
Rủ bạn cùng trông trăng
Gió mải chơi tung tăng
Lạc vào vườn em đấy
Mắt lá lườm ngúng nguẩy
Ôi bạn này chưa ngoan
Sấm giục mưa rơi êm
Ba kéo cày vỡ ruộng
Mẹ khom lưng trên đồng
Mồ hôi rơi từng luống
Em nhắm mắt tưởng tượng
Mùa vàng đang dâng đầy
Từ những đôi bàn tay
Chai sần trong lao động.
Sông
Sông vắt dải lụa mềm
Giữa đôi bờ xanh mướt
Hạt phù sa căng tròn
Ngấm trong từng mạch đất
Mồ hôi cha đổ xuống
Cơi luống gieo nghĩa nhân
Ầu ơ bà kể chuyện
Nào Sơn Tinh, Thủy Tinh
Thả con thuyền trắng nhỏ
Giữa khoảng trời rợp mây
Đường làng thơm lúa mới
Hương thu tràn lòng tay.
---------
Cầu vồng lửa
Cầu vồng bảy sắc lung linh
Sau cơn mưa choàng thức dậy
Bà bảo phía ngoài bờ biển
Chú đang hợp luyện đêm ngày
Chú em, một người lính biển
Vận hành tên lửa hành trình
Tìm diệt mục tiêu xâm phạm
Bảo vệ bình yên nước mình
Chú kể một giờ diễn tập
Ra đa, bệ phóng sẵn sàng
Tầm bắn xa, đầu đạn lớn
Tên lửa hướng về đại dương
Bay từ đất liền ra biển
Như cầu vồng trên sóng xanh
Chú cùng đồng đội gắng sức
Vẽ nên cầu vồng hòa bình!
Ảo thuật gia áo rêu
Trùi trũi than đen
Rong rêu lấp láp
Chú lính đặc công
Trườn trong gió rét
Em thương các chú
Khổ luyện vô cùng
Nằm dưới cát bỏng
Lặn sâu đáy sông
Lúc như bức tượng
Khi thành cây rừng
Lúc là gò đống
Khi chìm trong đêm
Chú thật tài quá
Hơn ảo thuật gia
Dẫu bao vất vả
Chú luôn vượt qua.
--------
Cô quân y về bản
Bản em trong lòng núi
Đông bạc màu gió sương
Đường bé bằng bụng ngựa
Xa xôi mấy dặm trường
Cô quân y về bản
Viên thuốc ấm lòng dân
Chữa cho em khỏi sốt
Và bà đỡ đau chân
Nắng làm cô má ửng
Gió làm tóc cô bồng
Trạm quân y mái đỏ
Đón bà con đến cùng
Người bác sĩ áo lính
Thăm khám thật ân cần
Ai cũng khen, cũng mến
Yêu sao tình quân dân.
---------
Chốt biên phòng
Tháng sáu biên cương nắng lửa
Bóng núi tỏa mờ mây bay
Mế thương các chú trên chốt
Chẳng đêm nào trọn giấc say
Mặt trời cách tầm tay với
Nắng ơi đừng đổ chang chang
Đêm xuống sương đừng giá lạnh
Để các chú đỡ gian nan
Tuần tra theo mùa bát ngát
Rừng tạc vào đêm dáng người
Từ dưới thung em thấy chú
Sải bước đèo cao tới trời.
---------
Gọi gió về thung
Tiếng hú vọng triền rừng
Lớp học giữa nhà rông
Thầy em mặc áo lính
Hiền như nước về đồng
Chúng em vui tập đọc
Buôn mình thêm lời lành
Chúng em uốn nét chữ
Bông lúa trổ cờ nhanh
Thầy như Đam San ấy
Dạy lẽ phải điều hay
Lời Hơ mon(*) ngoài rẫy
Thơm trang vở hôm nay
Mời thần núi, thần rừng
Về cùng em học chữ
Tiếng chiêng vui tưng bừng
Cắc kum cuông... gửi gió!
---------
(*) Lối hát sử thi của người Ba Na ở Tây Nguyên
----------
Thư gửi bố
Có con tắc kè...
Tặc lưỡi trong đêm
Nó nhắn rằng bố
Sắp về với con
Bố ơi áo lính
Xanh hơn lá rừng
Quân hàm thắm sắc
Như ánh cờ hồng
Mong bố chân dẻo
Khắp nẻo tuần tra
Đêm trên chốt lạnh
Bố có nhớ nhà?
Quê mình vào vụ
Mạ lên xanh đồng
Nắng sớm khẽ giục
Hoa đào đơm bông
Ngày bố nghỉ phép
Mùa xuân về theo
Công kênh vai bố
Con vui hò reo.
Ban mai cùng cha
Vào phiên tuần biển
Chiến hạm hành tiến
Sóng nở trắng đường
Thương con một mình
Sáng nay tới lớp
Nỗi nhớ tha thiết
Gửi vào chân trời
Mắt dõi trùng khơi,
Tay ghì bánh lái
Nắng nhuộm da đồng
Gió lùa tóc cháy
Cha thương trang vở
Nét bút con ngoan
Cha thương phép tính
Cộng dồn nhớ mong
Xuất kích hừng đông
Mắt con rạng rỡ
Mặt trời bé nhỏ
Tiễn chào tàu đi.