Ngày hội non sông
Quê hương thanh bình đất nước trọn niềm vui
80 năm những thăng trầm dâu bể
Đã qua rồi những binh đao lửa bỏng
Bom đạn quân thù ký ức xa xăm
Quốc khánh tới cha già vui ngày hội
Mẹ yêu thương những ngón tay tần tảo
Trang nhật ký úa màu lần giở từng trang
Nhãn mùa này sai quả giấc mơ con
Màu lúa mới vàng ươm trên đồng ruộng
Những em bé thả diều bay phấp phới
Những ước mơ chạm tới chân trời
Nắng mùa thu lấp lánh những nụ cười
Màu áo đỏ sao vàng tươi năm cánh
Chân bước đi trong bao la bất tận
Ngỡ đất trời chắp cánh vọng non sông...
Mừng cha-anh Bộ đội Cụ Hồ
Con xếp lại chiếc áo sờn màu cha đã cất giữ suốt thanh xuân
Màu áo chiến chinh mang dáng hình đất nước
Màu áo phong sương suốt bốn mùa mưa nắng
Cha tuổi xế chiều màu áo vẫn đôi mươi
Nhiều đồng đội cha đã hòa với núi sông
Những tấm ảnh cũ úa màu thương nhớ
Chiếc ba lô trên vai gánh đầy sương trắng
Núi rừng Trường Sơn thuở ấy binh đao
Cha của con cùng đồng đội lên đường
Chiến trường miền Nam đạn bom ngún lửa
Anh bộ đội vững ngôi sao trên mũ
Đoàn hùng binh thắng trận bước trùng trùng
Cha bây giờ tóc bạc điểm màu sương
Treo cờ đỏ bay cao 80 năm lịch sử
Nhìn dáng cha trước mùa vui đất nước
Con thấy tiếng xuân tràn trong huyết mạch núi sông...
------------------
Lời ước hẹn mùa thu
Anh hẹn em cùng trở lại ngày xưa
Bên vườn cũ, đồi hoang vườn cỏ dại
Bát chè xanh thơm mùi quê hương mới
Mùa thu nay, những tên phố tên làng
Anh hẹn cùng em chia sẻ ngọt bùi
Trái trám rụng trong vườn chiều thơm thảo
Hoa mẫu đơn đỏ rực rằm tháng Bảy
Vườn trầu xanh, cau chín ngọt bên hè
Bao niềm yêu tuổi trẻ đã đi qua
Em đã sống những buồn vui thật nhất
Em đã yêu những chân trời bình dị
Quê hương mình giàu đẹp đã bừng khai
Em kể anh nghe chuyện núi Hai Vai
Chuyện của vua Mai, chuyện làng Đại Tuệ
Nước Bàu Chai hiền hòa làn trong đục
Sông Lam xanh, đất xứ Nghệ oai hùng
Anh nghe không mùa thu đã đến gần
Mùa lịch sử triệu triệu người gặp gỡ
Lời ước hẹn nay viên thành đôi lứa
Ngọn lửa hồng tỏa rạng tới ngàn sau
---------------
Những hoài niệm ngọt ngào
Mềm như cỏ môi em là sóng biếc
Biển chiều nay thanh thản đón trăng rằm
Nhú lên phía chân trời lời đồng vọng
Một loài chim vỗ cánh đón tân nương
Thả biêng biếc tình yêu em vô tận
Hỡi đại dương rộng lớn biết bao nhiêu
Chẳng so được với tình em buộc chặt
Ánh mắt nhìn sóng sánh nói lời yêu
Thả hồn theo gió biếc đón triều lên
Trăng vành vạnh soi môi em trong vắt
Đợi chờ anh gói đêm thâu đằng đẵng
Tình chia xa năm tháng đã cạn khô
Thả vào biển những điều ước dại khờ
Trăm năm có mòn đâu vầng nhật nguyệt
Bên kia trái đất thiên đường xanh thẳm
Giữ tình em cho hai nửa thương yêu
Gửi tặng anh chút hoài niệm ngọt ngào
Chờ em giữa khoảng trời đầy sao sáng
Ta yêu nhau vũ trụ nào ngăn nổi
Trái đất ngừng quay giữa khoảnh khắc này...
----------------
Khoảnh khắc nhớ về nhau
Sông nói với em điều bí mật
Dưới lòng sâu trong suốt đá rêu phong
Con cá quẫy giữa trưa hè bỏng rát
Bãi bờ xanh vọng tiếng sóng ru êm
Bông hoa dại khe khẽ cười với bóng
Đung đưa theo cát lấp lánh mùa tôm
Trên trời xanh những rằn mây xốp mỏng
Thả hồn ru vắt vẻo dưới thân tàu
Em gửi niềm yêu nước dâng ngập bãi bồi
Khoảnh khắc thấy nhau đời lao xao ký ức
Hương bưởi hương chanh trong vườn xuân mướt mát
Em buông neo đón gió sớm mùa về
Em nhớ anh tìm lại giấc mơ quê
Trải nắng vàng trên triền sông lồng lộng
Đám lục bình trôi vào trong cõi mộng
Gặp lại bến tình xanh rợp muốt chân đê...
Mùa thơm
Nghe tiếng nhạc giữa mùa sen thơm ngát
Bóng ai thiền bên khung cửa sáng nay
Giấc mơ tan chập chùng khói biếc
Câu kinh dài dư vọng tới bồng lai
Hỏi chiếc lá mùa đã về quá vãng
Sao người đi biền biệt phương xa
Tưởng có lúc người là duy nhất
Không thể rời nỗi nhớ tựa ngàn hoa
Ai đã làm nước mắt đọng trên mi
Con sông dài như những ngày gặp mặt
Tiếng sóng ru lòng người tha thiết
Nhẹ nhàng trôi trên bậc đá chắt chiu
Thì cứ đợi đến mùa quả chín
Biết niềm mong chỉ như áng mây trôi
Không thể khác bởi ngày tràn như nước
Thiên thu ghi trên những nét môi cười
Thảng thốt giật mình giữa ngàn năm đợi
Hạt mưa li ti chảy xuống ngỡ sương đời
Tâm đã nguyện trong veo cùng ngày tháng
Hửng nắng đầy trời mang nỗi nhớ ra phơi...
--------------------
Đêm thơm nguyệt quế
Nguyệt quế thơm đêm lưu luyến
Cơn mưa lướt thướt mặt hồ
Gió vờn câu ca năm cũ
Thả vào trăng khuyết vu vơ
Mặt đường mùa vui náo nức
Bên bờ ao rớt câu thơ
Ơ kìa mây buông mái tóc
Khung trời ai dệt vào mơ
Con đường mòn đôi dép cũ
Bước chân ngỡ chạm thiên thu
Thì ra đôi hài nhung gấm
Khoan thai chiếc lá lặng tờ
Ném một hòn bi ve xuống
Lăn tròn xoay ngược thế gian
Đêm rơi tiếng lòng kinh kệ
Bên đời ai đó lắng nghe...
-------------