Nhận lệnh, trong ông trào lên nỗi bồi hồi, xao xuyến đến mức bần thần cả người. Ông chia tay vợ con để vào Nam chiến đấu từ tháng 7-1964, tính ra đã hơn 10 năm biền biệt xa nhà, hơn 10 năm miệt mài chiến đấu trên các chiến trường Khu 7, Khu 8 và Khu 9… Giờ đây, nhận lệnh của trên, vị tướng chiến trường mới cho phép mình mơ về giây phút hạnh phúc gia đình ngày gặp lại.
Ba lô sửa soạn xong xuôi, đang trong lúc chờ xe đơn vị đến đón thì ông nhận được lệnh từ đồng chí Lê Đức Anh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Miền, thông báo ông dừng việc đi phép, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Lúc đó, vì bí mật quân sự, đồng chí Lê Đức Anh chưa thể nói rõ nhiệm vụ mới là gì. Về sau, ông mới biết ta chuẩn bị Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, với quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm đó. Mặc dù chưa biết rõ nhiệm vụ mới, nhưng qua lời khuyên của đồng chí Lê Đức Anh, Dương Cự Tẩm thầm hiểu rằng, kinh nghiệm hơn 10 năm lăn lộn trên chiến trường Nam Bộ của mình sẽ rất lãng phí nếu đi phép vào lúc toàn quân đang chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược sắp tới. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Dương Cự Tẩm được phân công tham gia cánh quân phía Đông với nhiệm vụ lãnh đạo tạo hành lang, cử lực lượng tại chỗ đón và dẫn đường cho Quân đoàn 2 tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Và một bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra, gia đình Thiếu tướng Dương Cự Tẩm không hẹn mà hội ngộ giữa lòng Sài Gòn giải phóng. Trong những năm tháng ông mải miết chiến đấu trên chiến trường thì bà ở nhà vừa nuôi dạy 3 người con trưởng thành, đồng thời còn phấn đấu trở thành một cán bộ có uy tín của ngành dệt. Khi ta giải phóng Đà Nẵng, bà được lệnh vào tiếp quản các cơ sở công nghiệp của thành phố này, rồi theo dấu chân thần tốc của Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn làm nhiệm vụ tiếp quản. Con trai của ông bà công tác trong ngành hàng không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Đà Nẵng cũng được giao bay vào Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới…
Cuộc hội ngộ với vợ con đầy bất ngờ khiến Thiếu tướng Dương Cự Tẩm xúc động trào nước mắt!
TRÚC LINH