Đặc biệt, có một kỷ niệm vào năm 1957 mà bác sĩ Hồng Minh, nguyên bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn ghi lòng tạc dạ. Lần ấy, tự nhiên bác sĩ Hồng Minh đau bụng, đi chụp X-quang, xét nghiệm máu ở một số bệnh viện lớn, kết quả ở đâu cũng phê: “Theo dõi u đầu tụy”. Bệnh tình của bác sĩ Hồng Minh cả bệnh viện ai cũng biết và tranh thủ đến động viên...
Bác sĩ Trần Văn Hiến, lúc ấy là Viện trưởng Viện 354, đến thăm và khuyên: “Nên đến nhờ thầy Doãn khám xem thế nào”. Bác sĩ Hồng Minh nghe theo, đến gặp ngay bác sĩ Nguyễn Ngọc Doãn. Sau khi xem kết quả siêu âm, X-quang, xét nghiệm của các bệnh viện đều kết luận “u đầu tụy”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Doãn liền đặt ống nghe để “nghe ổ bụng” của bác sĩ Hồng Minh. Bác sĩ Hồng Minh thấy rất lạ... Bác sĩ Nguyễn Ngọc Doãn khám rất kỹ rồi bảo:
- Lạ nhỉ, kết quả cho thấy cậu bị u đầu tụy, nhưng sao cậu lại béo vậy, mặc dù mặt cậu có hốc hác, chắc là do lo lắng quá, cậu thử về tẩy giun xem sao?
Nghe lời Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn, bác sĩ Hồng Minh về tẩy giun, chỉ trong thời gian ngắn, cái "u ổ bụng" tan biến và mất hẳn triệu chứng đau bụng... Khỏi bệnh, bác sĩ Hồng Minh mua ít quà đến biếu thầy. Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn nhất định từ chối và còn nói đùa:
- Cậu mà bắt tớ nhận quà biếu là cậu có u đấy, mà cái u này khó chữa lắm...
Bác sĩ Hồng Minh lúc này đã hiểu ý người thầy của mình và trong lòng vô cùng khâm phục thầy Doãn.
XUÂN SONG