QĐND - Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2015), Báo QĐND Cuối tuần xin giới thiệu đôi nét chân dung hai nữ tướng hiện đang đảm nhiệm trọng trách chính ủy hai bệnh viện lớn trong quân đội.
Trung tướng, PGS, TS Lê Thu Hà, Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:
Trưởng thành từ chuyên môn, nghiên cứu khoa học
Từng gặp chị nhiều lần ở các hội thảo khoa học ngành y, tôi đã rất quen với tác phong từ tốn, dáng đi thanh thoát, lời nói nhẹ nhàng mỗi khi Trung tướng, PGS, TS Lê Thu Hà trình bày tham luận. Vậy mà tôi vẫn bị bất ngờ khi xem chị hát. Ấy là khi chị cùng lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 đi kiểm tra, động viên Đội nghệ thuật quần chúng của bệnh viện tham dự “Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và Thanh niên, Sinh viên” lần thứ VIII, tại Hải Phòng... Chị lên sân khấu cùng hát với đội văn nghệ mừng các “nghệ sĩ quần chúng” vừa hoàn thành xuất sắc nội dung dự thi.
 |
Trung tướng, PGS, TS Lê Thu Hà. |
Trung tướng Lê Thu Hà sinh ra trong gia đình quân nhân cách mạng, mẹ là bác sĩ quân y công tác ở Bệnh viện TƯQĐ 108; bố là Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thật tự hào, chồng chị cũng là một vị tướng ngành y trong quân đội... Lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, chị thừa hưởng sự cần mẫn, chuyên tâm, hết lòng yêu thương người bệnh của mẹ và sự nghiêm khắc, tác phong chính trực của cha. Chị thi đỗ và theo học tại Học viện Quân y, rồi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, được nhà trường giữ lại công tác và cử sang Bun-ga-ri nghiên cứu khoa học. Chị nói, nhờ được tổ chức chăm lo, dìu dắt, con đường học hành, công tác của chị có nhiều thuận lợi. Năm 2007, chị được phong hàm Phó giáo sư. Năm 2009, chị được phong quân hàm thiếu tướng, lần lượt giữ cương vị Phó giám đốc, rồi Chính ủy Bệnh viện TƯQĐ 108. Nhìn lại thì thấy đó là con đường thẳng tắp, nhưng mấy ai hình dung hết những khó khăn, thử thách mà chị đã trải trên con đường khoa học và thực hành nghề y để khẳng định mình và tín nhiệm của tập thể. Trong y học, chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng, mà chỉ có thể là như Mác nói: “Chỉ có những ai không biết chùn chân, mỏi gối mới có thể đi đến đỉnh cao huy hoàng của khoa học”.
Trong khoa học, chị có nhiều đề tài thành công. Nổi bật là năm 2004, chị hợp tác với các đồng nghiệp nghiên cứu đề tài về lọc màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Thời điểm ấy, trong quân đội chỉ có Bệnh viện TƯQĐ 108 và Bệnh viện Quân y 175 mới có máy lọc máu cho bệnh nhân suy thận mạn. Công trình của chị hoàn thành, có thể lọc máu cho bệnh nhân tại nhà và được ứng dụng đại trà để lọc máu cho bệnh nhân suy thận tại bệnh viện. Từ thành công của đề tài này, năm 2011, chị và các cộng sự đã được Hội LHPN Việt Nam trao giải thưởng “Phụ nữ sáng tạo”.
Hiện nay, trên cương vị Chính ủy Bệnh viện TƯQĐ 108-bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, tuyến cuối toàn quân, chị cùng Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện luôn tâm niệm phải đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, lấy chất lượng khám, chữa bệnh là yếu tố hàng đầu; đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phấn đấu của bệnh viện; là tiêu chí để đánh giá đội ngũ thầy thuốc. Là một nhà lãnh đạo, một nhà khoa học luôn có nhiều thách thức đặt ra. Với chị, những thách thức ấy còn đặt ra gấp bội, vì chị còn là người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình. Chị tâm sự: “Mỗi thành công của người phụ nữ thường vất vả hơn nhiều so với nam giới, bởi thiên chức làm mẹ, làm vợ. Thành công của tôi có sự tiếp sức của gia đình, đồng nghiệp và đó cũng là văn hóa vì sự tiến bộ của phụ nữ...”.
Thiếu tướng, TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Chính ủy Viện Y học cổ truyền Quân đội:
Giỏi việc nước, đảm việc nhà
Ít người biết, Thiếu tướng Nguyễn Thị Thanh Hà là người đã trải qua nỗi đau mất bố từ thuở nhỏ. Bố chị là Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Kim Tuấn (Nguyễn Công Tiến), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Ông là vị tướng hy sinh tại mặt trận. Mẹ chị-bác sĩ Lê Thị Tú Khuê, nguyên Bệnh xá trưởng Bệnh xá Nhà máy Dệt 8-3. Gia đình chồng của chị cũng là một gia đình có truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Bố chồng là lão thành cách mạng, mẹ chồng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhuận. Năm nay, cụ Nhuận 90 tuổi, hằng ngày, sau mỗi buổi đi làm, chị Hà trở về và thực hiện thiên chức của một nàng dâu đảm đang, chăm sóc chu đáo mẹ chồng, một người mẹ đã cống hiến, hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 |
Thiếu tướng, TS Nguyễn Thị Thanh Hà. |
Chị kể, hằng ngày sau thời gian ở cơ quan, niềm vui của chị khi trở về nhà là trực tiếp chăm sóc mẹ chồng, lo cơm nước cho chồng con. Những lúc bận công việc, hay đi công tác xa, chị đều cẩn thận chuẩn bị thuốc men cho cụ Nhuận, mua sẵn lương thực, thực phẩm cho gia đình. Chị rất hạnh phúc và tự hào về đại gia đình “truyền thống bộ đội” của mình. Đặc biệt là người mẹ chồng tuổi đã cao nhưng vẫn rất tâm lý với con dâu. Chị nói, chính cụ là người tiếp động lực cho chị trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học.
Thiếu tướng Nguyễn Thị Thanh Hà từng có thời gian đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Phụ nữ Quân đội. Chị nói đó là quãng thời gian chị được tiếp xúc, nắm bắt và hiểu rõ tình hình chị em ở các đơn vị cơ sở trong quân đội. Chính quãng thời gian hòa mình cùng công tác phụ nữ quân đội, chia sẻ những khó khăn, lắng nghe những tâm tư tình cảm của chị em... đã tạo cho chị một “nguồn vốn” phong phú để chị tiếp tục trách nhiệm hiện nay. Trên cương vị Chính ủy Viện Y học cổ truyền Quân đội, chị luôn nhắc nhở, động viên cấp dưới của mình đề cao y đức, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao y thuật, bảo đảm an toàn trong cấp cứu và điều trị. Nghề y đòi hỏi cao ở bản lĩnh, để đấu tranh với đủ loại bệnh tật, giành lại sức khỏe và cuộc sống cho người bệnh, nhưng chính chị lại hay mủi lòng, không kìm được nước mắt mỗi khi gặp những trường hợp éo le, những thương binh, bệnh binh nặng…
Gia đình của chị luôn đầy ắp tiếng cười ấm áp, hạnh phúc... Chị Hà chia sẻ: “Phụ nữ dù thành công trong sự nghiệp đến đâu vẫn luôn lấy gia đình làm điểm tựa trung tâm. Đức hạnh lớn nhất của người phụ nữ thể hiện ở trong chính tổ ấm của mình. Không lo cho gia đình trong ấm, ngoài êm thì cũng khó có thể hoàn thành việc nước, việc cơ quan giao phó”.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH