Được giác ngộ cách mạng sớm, vào Đảng từ năm 1940, ông xông xáo hoạt động ở quê hương. Khi bị lộ, chàng trai xứ Quảng thoát ly ra Huế, rồi mải miết theo các trận đánh ngày càng dồn dập. Biết địch tìm cách giết mình cho bằng được, ông xin cấp trên cho đổi tên để tránh hiểm họa. Được sự đồng ý, ông trở thành Vương Tuấn Kiệt. Giải thích vì sao chọn cái tên này, ông trả lời: “Vương là họ ông Vương Thừa Vũ, lúc này là Phân khu trưởng Phân khu Bình Trị Thiên, sau này là Trung tướng tài danh. Tôi phục tài đánh giặc của ổng lắm. Còn tên Tuấn Kiệt là khẳng định chí nam nhi tung hoành”. Vừa đổi tên, ông đã lập ngay chiến công lớn bằng trí thông minh và lòng dũng cảm. Đó là khi làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 319, Trung đoàn 101 (Thừa Thiên), ông giác ngộ lính hàng binh Âu-Phi, tạo ra kịch bản đánh lừa bọn chỉ huy địch ở đồn Hà Thanh. Quân ta đã tiêu diệt gần hết bọn lính trong đồn, giải thoát cho hơn 30 cán bộ, đồng bào bị bắt giam mà đơn vị không ai bị xây xước. Với thành tích này, tháng 8-1948, ông được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thưởng “nóng” Huân chương Chiến công hạng Ba. Năm 1968, ông là Tham mưu trưởng Mặt trận B3 kiêm Tư lệnh Mặt trận Kon Tum. Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum còn trưng bày rất nhiều hiện vật gắn với cuộc đời của vị Tư lệnh họ Vương. Ông cũng là một trong những người tham mưu chọn Buôn Ma Thuột làm trận then chốt quyết định trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.
Mang họ vị tướng lừng danh rồi trở thành một tướng tài giỏi, đâu phải ai cũng có may mắn ấy như Thiếu tướng Vương Tuấn Kiệt.
HỒNG VÂN