Vừa kết thúc nhiệm vụ tham gia chỉ đạo cứu hộ tàu Vietship 01 gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị), Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lại vội vã lên đường vào Huế nắm tình hình, lên phương án cứu trợ nhân dân đang oằn mình trong lũ dữ.
Nhận được tin báo Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) bị sạt lở, nhiều công nhân bị vùi lấp, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng đến ngay Huyện ủy Phong Điền họp bàn phương án cứu hộ, sau đó tham gia đoàn trinh sát do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, dẫn đầu. Đường trơn trượt, đêm rừng âm u buốt lạnh, không thể tiếp tục di chuyển, đoàn dừng chân nghỉ lại Trạm Kiểm lâm sông Bồ, Tiểu khu 67. Những người lính tìm kiếm trong nhà thấy mấy bộ quần áo kiểm lâm để lại, mang cho Đại tá Nguyễn Hữu Hùng thay, nhưng anh xua tay, bảo “nhường cho anh em”. Giữa đêm rừng giá lạnh, anh mặc áo ba lỗ, cùng đồng đội ngồi quanh đống lửa, hong khô bộ quân phục dã chiến. Khoảng 0 giờ ngày 13-10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ, chỉ 8 người may mắn thoát được ra ngoài, còn lại bị vùi lấp dưới đất bùn, trong đó có Đại tá Nguyễn Hữu Hùng.
    |
 |
Niềm vui của đồng chí Nguyễn Hữu Hùng sau khi giải cứu thành công 12 người trong vụ sập hầm tại thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng (năm 2014). Ảnh: KHÔI MINH |
“Không thể tin anh Hùng đã ra đi!”-nỗi bàng hoàng cùng vô vàn giọt nước mắt của người thân, đồng đội Đại tá Nguyễn Hữu Hùng đã rơi. Trong nỗi nhớ của họ, anh là người tận tụy với công việc, vì nước, vì dân, yêu thương vợ con và chăm chút mọi việc trong gia đình. Với đặc thù công việc cứu hộ, cứu nạn, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng thường xuyên công tác xa nhà. Mỗi lần đi, anh ít khi nói với mọi người vì sợ cả nhà lo lắng, đến lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về anh mới báo. Cuối năm 2014, khi đang là Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng đã có mặt chỉ huy lực lượng giải cứu 12 công nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng. Trước nguy cơ giải cứu chậm, khó bảo đảm tính mạng của các công nhân, anh đã đề xuất một ý tưởng táo bạo. Đó là giao quân đội làm tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm, giao công binh chủ trì đào nhánh hầm bên trái, xuyên thẳng qua khối đất đá sạt lở theo phương pháp “đào hầm trong cát”, giúp tạo một lối thông qua khối bùn đất nhão, có căn cứ khoa học về độ an toàn, bảo đảm nhanh tiếp cận nạn nhân hơn đào theo đường vòng. Hơn 100 chiến sĩ công binh tinh nhuệ được tung vào hiện trường để đào một hầm cứu nạn thẳng đến vị trí các nạn nhân và họ đã thành công. 12 công nhân lần lượt được giải cứu sau khi bị kẹt trong hầm suốt 82 giờ trước đó, khi tính mạng đã “ngàn cân treo sợi tóc”. Mọi người nhớ mãi ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trên khuôn mặt cương nghị của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng hôm đó.
Thế nhưng người chỉ huy tài ba ấy đã không trở về trong chuyến tìm kiếm cứu nạn những công nhân ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở đất vùi lấp. Ngày 17-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cấp Thiếu tướng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hùng. Anh đã ra đi, nhưng hình ảnh “Người hùng Đạ Dâng” sẽ vẫn còn mãi.
HẢI ĐĂNG