QĐND - Cách đây hơn 3 năm, một đồng nghiệp của tôi là nhà báo nhiều năm được đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể lại:

- Tôi vừa vào thăm bác Giáp. Bác cười bảo tôi: 70 tuổi tính năm, 80 tuổi tính tháng, 90 tuổi tính ngày. Tôi năm nay gần 100 tuổi, tính thế nào hả chú?

Thế mà hôm nay, cuộc chạy đua với câu nói dí dỏm ấy đã dừng lại.

Ngôi sao Khuê đã tắt!

Vị tướng vĩ đại của thời đại Hồ Chí Minh đã về cõi vĩnh hằng gặp Bác Hồ kính yêu.

Biết bao vị Tổng thống, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các tướng lĩnh lỗi lạc, các chính khách lừng danh thế giới… trong những năm qua chỉ mong được một lần gặp Đại tướng, được chụp ảnh với một chân dung huyền thoại. Như cố Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vét đã nghẹn ngào xúc động ôm hôn vị tướng vĩ đại mà ông hằng mong đợi. Ông coi đó là một trong nhưng thành công lớn trong chuyến đi thăm Việt Nam và thỏa niềm mơ ước lớn của đời mình.

Nhiều chính khách, học giả nước ngoài đến Việt Nam mong muốn được gặp Đại tướng. Ảnh: Trần Hồng

 

Với ai đã từng được gặp Đại tướng, đều cảm thấy vinh hạnh, đều cảm thấy từ bác toát ra nét nhân từ, hồn hậu, đượm chất nhân văn, giống như phong cách của lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh mà suốt đời Đại tướng học tập và noi theo…

Thế là không còn nữa nét mong đợi hằng năm nhân dịp năm mới, toàn dân lại được đài, báo đưa tin lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vui mừng được biết Đại tướng “Bách niên giai lão” vẫn còn minh mẫn.

Hiếm có vị tướng lừng danh nào trên thế gian mà trọn vẹn cuộc đời được nhân dân suy tôn và bạn bè năm châu ngưỡng mộ như Đại tướng kính yêu của chúng ta.

Tôi ngắm những bức ảnh được chụp riêng với bác vào dịp Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty Mai Linh và Tổng công ty Viettel tổ chức cuộc hành quân cho 1000 cựu chiến binh về lại chiến trường xưa, vào dịp giải phóng miền Nam, lòng thấy nghẹn ngào xúc động, nhớ lại những lần được vào báo công với bác…

Lần ấy, sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng loạt bài điển hình về thành phố Đà Nẵng, bác cho gọi tôi vào báo cáo về ảnh hưởng của điển hình qua dư luận. Bác nói: Tôi theo dõi Báo Quân đội nhân dân nêu điển hình về thành phố Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Viết như thế là rất tốt. Tình hình nhiều địa phương còn yếu kém, trì trệ, báo nêu được điển hình lớn là kịp thời, để cổ vũ các nơi học tập. Nhưng tôi chắc, không phải tất cả các nơi đều hưởng ứng đúng không?

Nghe bác nói, tôi thoáng giật mình: “Sao bác biết?”. Quả thật, vệt bài điển hình Đà Nẵng viết rất trung thực, khách quan, dư luận đánh giá rất cao nhưng có người, có nơi không thích, còn chỉ ra những sai sót mà báo chưa nêu. Tôi thưa với bác:

- Vâng quả có thế ạ!

Bác ý nhị không hỏi thêm nữa, trầm ngâm một lát rồi bảo tôi:

- Làm báo khó thế đấy. Phê bình đã khó, biểu dương cũng không dễ. Đồng chí phụ trách một tờ báo lớn, nên động viên anh chị em phải trung thực, thấy sai thì đấu tranh, thấy đúng thì bảo vệ để nhân dân tin yêu.

Đại tướng thường xuyên quan tâm Báo Quân đội nhân dân.

 

Tôi đem lời dặn của bác về truyền lại, động viên anh chị em trong tòa soạn.

Lại nhớ cách đây 8 năm, khi cuộc hành quân “Tiếp lửa truyền thống, vang mãi khúc quân hành” của hàng ngàn cựu chiến binh vừa rời Đền Hùng về Hà Nội. Bác Giáp lúc đó 95 tuổi, lễ phục trang nghiêm, đến Hội trường Nhà hát Lớn hỏi thăm anh em. Đứng trên bục Nhà hát đón những tràng vỗ tay như sấm của anh em cựu chiến binh và các đại biểu, bác giơ tay chào kiểu nhà binh và nói:

- Tôi rất xúc động và mừng cho tất cả các đồng chí được về thăm lại chiến trường xưa. Chính các đồng chí, máu nhuộm đỏ bùn đất chiến hào mới là những đại diện xứng đáng nhất, đi dọc đất nước để được toàn dân tôn vinh, chào đón!

Tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm. Sau câu nói của bác, tất cả các đại biểu và cựu chiến binh huân chương đầy ngực sáng lòa cả hội trường, đứng dậy vỗ tay không dứt. Hàng nghìn cựu chiến binh, một đời lăn lộn cầm súng xông xáo kháp các chiến trường, từng nghe mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh đạp đầu thù xông lên, nay tận mắt được gặp, được nhìn, được nghe Tổng Tư lệnh biểu dương quân sĩ của mình…

Bác đặc biệt quan tâm đến chuyến đi năm ấy. Trước cuộc hành quân, bác đã gặp và nghe chúng tôi báo cáo tỉ mỉ về từng chặng đường đi. Bác căn dặn đây không chỉ là cuộc du khảo về nguồn. Đây là cuộc tri ân lịch sử của hàng nghìn anh hùng, dũng sĩ đối với nhân dân đã cưu mang, đùm bọc đối với đồng đội đang yên nghỉ ở chiến trường. Đây cũng là dịp để toàn dân ghi ơn công trạng của những người con đã không tiếc máu xương của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bác nói:

 - Đây là cuộc hành quân độc đáo, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Bảo đảm an toàn tuyệt đối là mệnh lệnh của Đại tướng giao cho đồng chí!

Cuộc hành quân độc đáo ấy đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi, thực hiện được tấm lòng tràn ngập yêu thương của Đại tướng đối với các cựu chiến binh.

Cuộc đời của một vĩ nhân thường gắn liền với những biến cố của lịch sử. Thế kỷ thứ 13, dưới sự lãnh đạo của vua tôi nhà Trần do tướng Trần Hưng Đạo cầm quân, đã đánh thắng ba cuộc tấn công của quân Nguyên Mông, đế chế mạnh nhất thời đại trong 30 năm. Đến thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc lớn nhất thời đại là Pháp và Mỹ, cũng đúng thời gian 30 năm (1945-1975). Các nhà sử học thế giới đã xếp Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai vị tướng trong các danh tướng lừng danh nhất mọi thời đại.

Đại tướng là niềm tự hào của dân tộc ta. Bác ra đi ở tuổi đại trường thọ, lại trong niềm kính trọng của toàn dân, toàn quân về một nhân cách “Đức tài trọn vẹn-văn võ song toàn”.

Xin được dâng nén hương thơm, kính cẩn tiễn đưa bác-Vị Đại tướng của toàn dân-về cõi thiên thu…

Thiếu tướng NGUYỄN QUANG THỐNG, nguyên TBT Báo Quân đội nhân dân