Đầu giờ chiều, anh Hoàng ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy vừa đến cơ quan làm việc thì điện thoại di động đổ chuông:

- A lô! Cô chú sắp về đến quê chưa?

- Vợ chồng em đang làm việc ở cơ quan. Khoảng bốn rưỡi chiều mới về được anh ạ!

- Muộn thế cơ à! Chú mà về giờ ấy thì hết cỗ rồi đấy! Bây giờ ở quê mình người ta mời ăn cỗ cưới rất sớm, buổi sáng từ 8 giờ, chiều thì 3 giờ đã ăn rồi. Nếu cô chú về muộn quá, nhà người ta rất khó xếp cỗ. Chẳng lẽ riêng vợ chồng chú ngồi một mâm… 

- Em nghĩ sau giờ tan tầm mới có nhiều khách đến dự tiệc được chứ! Ăn sớm thế thì chẳng thể ngon miệng, nhất là vào mùa hè nóng bức này. Mời cỗ giờ đó lại còn làm dở dang công việc của khách. Thực hiện nếp sống mới mà quê mình lại… “cải lùi” hả anh?

- Thì cô chú về mà tranh luận với các ông bà ở quê. Lâu nay, các ông, các bà thường nhắc con cháu không được làm cỗ cưới muộn hơn nhà người ta, vì cỗ cưới thường là đông khách chứ không như đám giỗ. Thế là nhà nào cũng đua nhau làm cỗ sớm và nhanh, thành ra khổ cả người làm cỗ và người ăn cỗ. Hầu như đám cưới nào cũng phải bỏ nhiều thức ăn thừa, vì khách chưa đến bữa đã phải ăn. Ai đi ăn cỗ thì phải bỏ dở cả buổi làm việc… Đúng là thiệt hại đủ đường mà không nhà nào phá lệ được!

Sau cuộc điện thoại, anh Hoàng uể oải lắc đầu. Kể lại câu chuyện trên với các bạn đồng nghiệp cùng cơ quan, anh than thở: “Ở làng cổ Đường Lâm quê vợ mình, nhiều đám cưới bị biến thành sới bạc vì các thanh niên hay tụ tập sát phạt, lại còn thêm tình trạng tổ chức ăn cỗ vào những giờ rất dở dang. Việc bất hợp lý ấy chắc chắn ai cũng thấy. Thế mà cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ cấp thôn đến xã vẫn để như vậy, không tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi cho hợp lý thì thật là khó hiểu”!   

XÂY DỰNG