Trong sắc nắng thu vàng rực rỡ thoảng gió Hồ Tây dịu nhẹ, rộn ràng tiếng trống khai trường báo hiệu một năm học mới, cô giáo Lê Mai Anh, Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu với chúng tôi: Tượng đài Đặng Thùy Trâm được chế tác bằng chất liệu đá granite trắng Bình Định nguyên khối. Bức tượng là công trình chung của tất cả các thế hệ cựu học sinh và các tổ chức, cá nhân yêu mến dành tặng nhà trường. Tượng bác sĩ Đặng Thùy Trâm nằm ở gần nhà bát giác, bên Hồ Tây thơ mộng.
    |
 |
Các cô giáo và học sinh, cựu học sinh trường THPT Chu Văn An bên tượng bác sĩ, liệt sĩ, AHLLVTND Đặng Thuỳ Trâm. |
Trong không khí trang nghiêm, cô Lê Mai Anh nói: “Từ giây phút này, dưới chân tượng chị, các thế hệ học sinh của trường sẽ tìm được cho mình những hành trang tri thức quý giá, mà quan trọng nhất là hành trang của tâm hồn, nhân cách, ước mơ, hoài bão như Đặng Thùy Trâm và các thế hệ đi trước đã sống và học tập, rèn luyện. Hôm nay, chúng ta ở đây để bày tỏ sự biết ơn lớp lớp các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh đã làm nên truyền thống vẻ vang của ngôi trường. Từ lòng biết ơn, biết tự hào để xác định nhiệm vụ, bổn phận và trách nhiệm của các em, thế hệ học sinh đang viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của nhà trường”.
Phía dưới hàng ghế khách mời, cụ bà Doãn Ngọc Trâm, thân sinh liệt sĩ Đặng Thùy Trâm chăm chú lắng nghe từng lời. Chốc chốc cụ lại gật đầu tâm đắc, nở nụ cười mãn nguyện. Cụ xúc động bày tỏ: “Khi Thùy Trâm được sống lại trong lòng chúng ta với quyển nhật ký, tôi đã thấy đó là sự may mắn vô cùng. Giờ đây, Thùy Trâm lại một lần nữa được tái sinh dưới dạng một pho tượng vô cùng sống động, rất có hồn. Trâm đã được “trở lại” mái trường thân yêu của mình. Tôi hy vọng các cháu học sinh sẽ xem đây không chỉ là một bức tượng vô hồn mà là một người bạn, có thể tâm tình những lúc khó khăn trong cuộc sống, đồng hành với các cháu trong quá trình học tập, tu dưỡng để trở thành những công dân tốt, có sức khỏe, có kiến thức để chọn cho mình một nghề nghiệp để xây dựng đất nước”.
Có mặt trong buổi lễ khánh thành bức tượng ý nghĩa này, nhà sử học Dương Trung Quốc, cựu học sinh Trường Bưởi-Chu Văn An cho rằng, bức tượng Đặng Thùy Trâm nằm trong khuôn viên nhà trường đã ghi nhận những trang sử vẻ vang của dân tộc, mang lại những giá trị trao truyền cho nhiều thế hệ. Hình hài của chị đã hóa vào đất nhưng những điều chị đã viết trong cuốn nhật ký của mình cũng như các thế hệ đương thời đã để lại những bài học hết sức sâu sắc, tạo nên tính biểu tượng rất cao. Những tấm gương như Đặng Thùy Trâm sẽ được ghi dấu trong lịch sử, trong tâm khảm của mỗi người và được trao truyền để lịch sử không vô nhân xưng. Đặng Thùy Trâm cùng thế hệ của mình sẽ luôn luôn có mặt với các thế hệ học sinh, đã và đang lớn lên, trưởng thành ở nhà trường.
Trường THPT Chu Văn An (tiền thân là Trường Bưởi) được thành lập năm 1908. Hơn một thế kỷ đã trải qua với biết bao thăng trầm của lịch sử, tên gọi Trường Bưởi-Chu Văn An vẫn luôn hiện hữu trong trái tim biết bao thế hệ học trò, thầy cô giáo, và trong cả tấm lòng của người dân Thủ đô. Cũng tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020, đại diện Hội đồng khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CAIE) đã công bố chứng nhận ID trường thành viên Cambridge cho Trường THPT Chu Văn An, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc đào tạo hệ song bằng tú tài của nhà trường, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ của nhà trường. “Đây là năm thứ ba Trường THPT Chu Văn An thực hiện đề án Thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level). Chứng chỉ A-level được công nhận và đánh giá cao bởi rất nhiều trường đại học trên thế giới như: Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Đại học Cambridge… Ngày 15-11 tới đây, học sinh khóa I sẽ hoàn thành chương trình
A-level”- cô Lê Mai Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Bài và ảnh: HOÀNG VIỆT