Xét về mặt chữ Hán, “mã” nghĩa là ngựa, “đáo” là đến, “thành công” là đạt được kết quả tốt đẹp. Hiểu đơn giản, “Mã đáo thành công” có nghĩa là ngựa vừa đến nơi đã thành công. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của câu chúc này gắn liền với bối cảnh lịch sử và đời sống của các dân tộc du mục phương Bắc xưa kia.

Có nhiều truyền thuyết, điển tích nói về “Mã đáo thành công”, từ thời nhà Chu bên Trung Quốc, thời nhà Tần đến thời nhà Nguyên; trong đó, truyền thuyết “Mã đáo thành công” về Chu Mục Vương thời nhà Tây Chu có ấn tượng khá mạnh với nhiều người. Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là sức mạnh quân sự. Trên các chiến trường rộng lớn, binh sĩ cưỡi ngựa ra trận, và hình ảnh đoàn kỵ binh chiến thắng trở về gắn với tiếng vó ngựa dồn dập. Khi người thân nghe tin “ngựa đã về”, điều đó đồng nghĩa với việc người ra trận đã thắng lợi, bình an trở về. Vì vậy, “mã đáo” mang hàm ý cát tường: Ngựa quay về là thắng trận, là thành công. Khi chúc ai đó “mã đáo thành công”, người ta gửi gắm mong ước người ấy sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu, thuận buồm xuôi gió, như vó ngựa phi nước đại trên thảo nguyên.

leftcenterrightdel
Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng. 

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chiến trận, “mã đáo thành công” ngày nay được sử dụng linh hoạt trong đời sống hiện đại. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình tặng nhau tranh ngựa hoặc chúc nhau “mã đáo thành công” như lời chúc một năm mới hanh thông, tài lộc.

Điều thú vị là ý nghĩa của câu chúc không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn ở hành trình. Ngựa phải băng qua quãng đường dài mới “đáo”-tức là đến nơi. Thành công vì thế không tự nhiên tới mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ. Câu chúc vừa thể hiện niềm tin, vừa nhắc nhở người nhận rằng muốn “thành công” thì phải dám lên đường.

Trải qua hàng nghìn năm, từ những thảo nguyên đến những thành phố hiện đại, hình ảnh vó ngựa vẫn vang vọng như biểu tượng của khát vọng chinh phục. “Mã đáo thành công” vì thế không chỉ là một lời chúc may mắn mà còn là lời gửi gắm niềm tin vào ý chí và nghị lực con người: Xuất phát mạnh mẽ, tiến bước vững vàng và trở về trong vinh quang.

VĂN TUẤN