Tính xa
- Sao dạo này tớ thấy cậu tích cực tập cơ tay thế?
- Cậu không biết đơn vị mình sắp có hội diễn văn nghệ à?
- Thế thì liên quan gì?
- Hội diễn trước, vì tay khỏe, được chọn “bế” diễn viên múa của đơn vị kết nghĩa quay mấy vòng mà cậu Hào ở đơn vị mình có người yêu đấy!
Nhầm
- Ngại quá cậu ạ! Hôm trước tớ đi họp phụ huynh cho con mà bị vào nhầm lớp.
- Sao vậy? Cậu không nhớ mặt cô giáo chủ nhiệm à?
- Nhớ chứ! Khổ nỗi cô giáo mà tớ nhớ mặt giờ đã chuyển sang làm chủ nhiệm lớp khác rồi.
Bất đồng quan điểm
- Nghe nói đợt nghỉ lễ vừa rồi vợ chồng cậu cãi nhau to lắm hả?
- Ừ, do bất đồng quan điểm ấy mà. Tớ muốn đi biển vài ngày.
- Thế cô ấy muốn lên rừng à?
- Không! Cô ấy lại cứ muốn... đi cùng tớ.
VĂN CHIỂN