Trong cuộc chiến không tiếng súng, tội phạm mạng đang len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Từ ngân hàng, doanh nghiệp, đến những mái nhà bình dị, đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ. Sự lan tỏa của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, mở ra thời cơ phát triển vô tận, nhưng cũng kéo theo những rủi ro chưa từng có. Chỉ một cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại có thể trở thành cánh cửa dẫn đến lừa đảo, chiếm đoạt hay thao túng thông tin.
Trước vòng xoáy nhiều rủi ro ấy, các nguyên thủ quốc gia đã đến Hà Nội-Thủ đô của Việt Nam, Thành phố vì hòa bình-để cùng nhau nắm tay, đặt niềm tin vào luật pháp quốc tế, vào tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung của nhân loại. Họ đã ký Công ước Hà Nội, khởi tạo một tấm lưới an toàn nhằm hướng tới xây dựng thế giới số hòa bình, phát triển bền vững. Lễ mở ký thành công toàn diện, có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời thể hiện rõ vai trò của Việt Nam-một quốc gia chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh và giàu thiện chí.
    |
 |
Buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TUẤN ANH
|
Việt Nam, đất nước từng đi qua chiến tranh, nay lại đứng ở trung tâm của một cuộc chiến mới-cuộc chiến chống tội phạm vô hình để bảo vệ giá trị con người trong không gian mạng. Thông qua sự kiện này, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế và bản lĩnh đối ngoại mà còn thể hiện tầm nhìn xa, rộng: Phát triển phải đi liền với an ninh, hội nhập phải gắn với trách nhiệm toàn cầu.
Phát biểu tại lễ mở ký, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: Công ước Hà Nội là một “hiệp ước toàn cầu mang tính lịch sử và kịp thời”, văn bản tư pháp hình sự quốc tế đầu tiên trong hơn hai thập kỷ được thiết kế để bảo vệ con người trong thời đại kỹ thuật số. Ông cho rằng thật phù hợp khi cột mốc này diễn ra tại Việt Nam, quốc gia đang tích cực áp dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng kỹ thuật số toàn cầu.
Công ước Hà Nội có thể ví như một bản hiến chương của thế giới số, vừa pháp lý, vừa nhân văn. Nó đặt nền tảng cho hợp tác điều tra, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực kỹ thuật giữa các quốc gia, đặc biệt với những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nơi internet đã phủ sóng khắp mọi miền, nơi gần 80% dân số đang sống, làm việc, yêu thương và sáng tạo trên không gian mạng. Bảo vệ không gian ấy không chỉ là bảo vệ dữ liệu mà còn là bảo vệ đời sống, niềm tin và hạnh phúc của con người Việt Nam.
Nhiều năm qua, Việt Nam liên tục ghi nhận tình trạng báo động cao về mất an toàn thông tin. Chỉ riêng năm 2023, cả nước đã xảy ra hàng chục nghìn vụ tấn công mạng, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến. Đằng sau những con số ấy là những phận người bị tổn thương, những gia đình rơi vào túng quẫn, để lại hệ lụy xã hội khó lường. Bởi vậy, khi Công ước Hà Nội được mở ký, nó đã thắp lên niềm hy vọng lớn lao, một cam kết quốc tế trong việc phối hợp bảo vệ không gian mạng an toàn, nơi con người có thể gửi gắm niềm tin và kiến tạo cuộc sống no ấm, bình đẳng.
Trong bức tranh nhiều gam màu của thế giới hôm nay, Việt Nam đang góp vào đó một sắc màu sáng, sắc màu của trách nhiệm và lòng tin. Đằng sau những con chữ tưởng chừng khô khan của các điều khoản pháp lý là hình ảnh một đất nước chủ động hội nhập, dám gánh trách nhiệm toàn cầu, dám nói tiếng nói của công lý trong thế giới số.
    |
 |
Quang cảnh khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TUẤN HUY
|
Từ chiến hào đất đỏ năm xưa đến chiến tuyến vô hình hôm nay, người Việt vẫn mang trong mình tinh thần bảo vệ-bảo vệ độc lập, chủ quyền và nay là bảo vệ lòng tin của con người trong kỷ nguyên số. Việc Công ước được mở ký tại Hà Nội khẳng định rõ tinh thần ấy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam: Kiên định, nhân văn, vì con người.
Giống như người lính gác giữa đêm không ngủ, Công ước Hà Nội là ngọn đèn soi sáng ranh giới mong manh giữa tự do và an toàn, giữa tiến bộ và cạm bẫy. Để từ nay, mỗi cú nhấp chuột vươn ra thế giới đều được chở che bởi hệ thống luật pháp, bởi sự đoàn kết của nhân loại và bởi niềm tin rằng công nghệ không thể vượt khỏi khuôn khổ của pháp lý và lương tri.
Là người quan sát, tôi thấy trong ánh mắt của những vị khách quốc tế đến Hà Nội có điều gì đó rất đặc biệt: Vừa ngạc nhiên, vừa trìu mến. Có lẽ họ ấn tượng bởi nhịp phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên số, nhưng hơn hết là sự tin cậy, ấm áp tỏa ra từ mảnh đất này. Một vị khách đã gọi đó là “niềm tin mềm”, thứ tài nguyên đặc biệt được tạo nên từ lòng nhân hậu và sự kiên định của một dân tộc từng đi qua chiến tranh. Có vị đại sứ chia sẻ rằng, hòa mình vào không khí của lễ mở ký ở Hà Nội giúp họ hiểu sâu sắc hơn giá trị của lòng tin, tài sản quý giá nhất để duy trì, gắn kết các mối quan hệ giữa con người và quốc gia. Hà Nội, theo cách đó, đã thắp sáng ngọn đèn niềm tin cho thế giới.
Nhìn những lá cờ của các quốc gia tung bay trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ta thấy rõ tầm vóc, uy tín của Việt Nam-đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn chủ động kiến tạo, tích cực cống hiến và bảo vệ công lý. Việt Nam đang góp phần dẫn dắt thế giới đi theo xu hướng tích cực: Hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng, cùng phát triển.
Buổi sáng, đứng bên Hồ Tây trong làn gió thu lành lạnh, tôi nhắm mắt, hít sâu hơi thở của Thành phố vì hòa bình và nhận ra một thông điệp giản dị mà sâu sắc đang vang lên từ trái tim Hà Nội: Muốn sống trong thế giới số phát triển bền vững, hãy bắt đầu từ lòng tin. Muốn lòng tin vững bền, hãy bắt đầu từ trái tim./.