Nhiệm vụ chiến đấu thời bình

Cuối tháng 7-2025, bão số 3 mang theo lượng mưa đặc biệt lớn trút xuống các địa phương miền Tây tỉnh Nghệ An. Chỉ chưa đầy 12 giờ đồng hồ, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 300mm, gây sạt lở nghiêm trọng tại hơn 23 điểm trên Quốc lộ 7, tuyến huyết mạch nối đồng bằng với vùng núi. Các địa phương như: Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén, Nhôn Mai... gần như bị chia cắt hoàn toàn. Hơn 58.000 người dân với gần 12.000 hộ rơi vào tình trạng ngập sâu, mất điện, thiếu nước sạch, lương thực và thuốc men. Nhà cửa bị nhấn chìm, gia súc trôi theo dòng lũ, trường học, trạm xá tan hoang, cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng.

Thiên tai đã gây ra biết bao thiệt hại cho người dân miền Tây tỉnh Nghệ An. Chính trong lúc khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, nỗ lực triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua hoạn nạn. 

leftcenterrightdel
Người dân xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) được bộ đội lái xuồng đưa qua lũ dữ tới bệnh viện điều trị. 

Ngay khi Bộ Tổng Tham mưu phát đi lệnh khẩn, các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã khẩn trương triển khai lực lượng. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ hành quân thần tốc vào vùng rốn lũ. Trong đêm tối, dù nước sông Lam cuồn cuộn chảy nhưng những đoàn quân vẫn gấp rút tiếp cận hiện trường, sơ tán người, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trung đoàn 1, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đã cơ động tiếp cận các điểm nóng như Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén, nơi nước dâng nhanh, lũ cuốn mạnh. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp có mặt chỉ huy tại hiện trường. Phương châm xuyên suốt được xác định: “Bám dân, bám hiện trường, tiếp cận vùng cô lập nhanh nhất. Tuyệt đối không để dân đói, dân rét”.

Những người lính giữa tâm lũ

Mang theo các phương tiện, dụng cụ cứu hộ cùng lương thực, thuốc men, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 lập tức tỏa đi ứng cứu, dựng lại nhà cửa, sửa chuồng trại, nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy, khử khuẩn môi trường, khám sức khỏe cho bà con... Những bàn tay bùn lấm, những bàn chân ngập sâu trong rác lũ, những thân hình ướt sũng dầm trong nước lạnh, tất cả hết sức giản dị mà cảm động đến nghẹn lòng.

Tại các bản làng đang bị cô lập, câu nói trở thành tín điều: “Có bộ đội đến là sống rồi!”. Không biểu ngữ, không khẩu hiệu, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ hiện hữu cụ thể giữa mưa lũ, trong đêm tối, ở nơi dân cần nhất. Đó là biểu tượng rõ ràng nhất phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân phục vụ.

Khi đường bộ bị chia cắt, Quân đội ta dùng trực thăng xuất phát từ sân bay Vinh, vượt qua mưa trắng núi rừng, mang theo hàng chục tấn hàng cứu trợ đến các xã còn bị cô lập. Những thùng mì ăn liền, bao gạo, thuốc men, chăn màn... được bộ đội không quân đưa chính xác tới tay người dân. Nhiều người bật khóc, không chỉ vì nhận được nhu yếu phẩm mà vì một điều lớn hơn: Niềm tin. Những chiếc trực thăng không chỉ chở hàng cứu trợ mà mang theo thông điệp thiêng liêng: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) giúp nhân dân xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) dọn dẹp sau lũ. 

Không thể cuốn trôi...

Khi lũ rút, ruộng vườn trống trơn, nhà cửa xơ xác, những gì còn lại là lớp bùn dày, là ngổn ngang vật chất... Nhưng quý giá hơn tất cả là tình người.

Tại các địa phương ở miền Tây tỉnh Nghệ An, từ cụ già đến trẻ nhỏ, người dân cùng nhau dựng lại nhà, dọn bùn, chia nhau gạo, nấu cơm tập thể, dựng lại trường học, sửa chuồng trại... Trong nhịp sống hồi sinh ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 vẫn lặng thầm ở lại, tiếp tục công việc của mình.

Tại xã Anh Sơn, Trung tá QNCN Nguyễn Cảnh Loan (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đã dũng cảm điều khiển ca nô vượt dòng nước xiết, đưa 5 bệnh nhân chạy thận kịp thời đến bệnh viện cấp cứu. Còn Đại úy QNCN Nguyễn Văn Hoàng, lái xe Kamaz của Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời đưa sản phụ Trần Thị Trà đến bệnh viện sinh nở an toàn. Ông Trần Đức Minh, bố sản phụ Trần Thị Trà nghẹn ngào: “Không có các anh bộ đội, con gái tôi không biết sẽ ra sao”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) và đoàn viên, thanh niên xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) giúp dân nạo vét bùn đất trên đường. 

Giữa bùn lũ Mường Xén, Binh nhất Nguyễn Đình Khoa (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324) nhặt được sợi dây chuyền vàng hơn 5 chỉ, lập tức tìm và trao trả lại người đánh rơi. Khi được hỏi, Nguyễn Đình Khoa chỉ nói mộc mạc: “Giữ gìn phẩm chất đạo đức là bổn phận của người chiến sĩ”.

Tinh thần Việt, giá trị lan tỏa

Những hành động nhỏ nhưng thấm đẫm tình người như khom lưng khuân bao gạo, dìu cụ già qua dòng lũ, ôm từng thùng mì tiếp tế cho người dân... không chỉ là khoảnh khắc nhất thời của mỗi cán bộ, chiến sĩ mà đó là biểu tượng sống động về lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và tình nghĩa quân dân son sắt-những điều làm nên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Thiên tai có thể bất ngờ và tàn khốc, nhưng thứ luôn hiện hữu và bền vững là sức mạnh cộng đồng, là tình quân dân keo sơn. Đó chính là “lá chắn” tinh thần giúp mỗi địa phương hồi sinh sau thiên tai. Xin được trích lời đồng chí Nguyễn Hoài An, Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông: “Hình ảnh quân với dân như cá với nước lại được viết tiếp giữa mưa nguồn, lũ dữ, giữa thiên tai địch họa. Khi Quân đội là con em của bản làng thì đó là điểm tựa, là lá chắn mà không cơn lũ nào có thể cuốn trôi...”.

Bài và ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH