Vladivostok chính là địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 3 lần dừng chân trên hành trình tìm đường cứu nước. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, huấn luyện thi đấu Army Games của đoàn công tác và biên đội tàu diễn ra trong tình hữu nghị, tình bạn truyền thống chân tình, gần gũi và tin cậy giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng và hai đất nước Việt Nam-Nga nói chung. 

Đường tới Army Games

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 13-7, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), biên đội tàu lần lượt kéo 3 hồi còi dài chào cảng rẽ sóng ra khơi, hướng đến LB Nga. Đây là chuyến đi biển xa nhất, dài ngày nhất của Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam. Biên đội tàu sẽ di chuyển hơn 4.600 hải lý, trong thời gian nhiều tháng với nhiều hoạt động, đối diện với thời tiết, khí hậu thay đổi, thao trường, điều kiện thi đấu chưa từng được tiếp cận. Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác nói với chúng tôi: "Đây là lần đầu tiên biên đội tàu của HQND Việt Nam tham gia thi đấu trên đấu trường quốc tế và tham dự Lễ duyệt binh tàu hải quân kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân LB Nga với đội hình tàu hiện đại nhất. Chuyến đi là cơ hội để cán bộ, thủy thủ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là dịp để các tàu của đơn vị tiếp tục mang thông điệp hòa bình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau của HQND Việt Nam tới quân đội, hải quân và bạn bè quốc tế".

leftcenterrightdel
Đoàn công tác tham dự lễ duyệt binh. 

Khi qua khu vực cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) chừng 30 hải lý, biển động mạnh, mưa to và gió thổi sàn sạt trên mặt boong. Suốt mấy ngày sau đó, hai tàu 015 và 016 di chuyển trong điều kiện biển động, có lúc mũi tàu trồi lên cao hơn 3,5m so với đỉnh sóng. Thiếu tá Mã Nguyên Thanh, Thuyền trưởng Tàu 015, nói với chúng tôi: "Thời tiết trên biển khắc nghiệt cũng là dịp biên đội tàu khẳng định khả năng làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật và xử lý các tình huống. Chuyến này, chúng ta sẽ theo hải trình từ cảng Cam Ranh hướng ra Biển Đông rồi chếch theo một đường thẳng đi qua vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) tới eo biển Đài Loan (Trung Quốc), qua vùng biển Hàn Quốc và Nhật Bản rồi sang hải phận của Nga. Khu vực biên đội tàu đi qua được đánh giá là một trong những tuyến hàng hải sôi động bậc nhất thế giới, cũng là nơi có nhiều cơn bão nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Trên suốt hành trình, hai tàu duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, công tác huấn luyện cũng như thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, bảo dưỡng trang bị máy móc, bảo đảm ổn định, an toàn cao nhất. Hai tàu còn tổ chức hoạt động huấn luyện, rèn luyện thể lực theo các nội dung thi đấu tại Army Games. Trên buồng tàu, kíp cán bộ, chiến sĩ huấn luyện kỹ năng hàng hải. Dưới mặt boong, kíp thi đấu nội dung đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và kíp thi đấu cứu hộ cứu nạn thực hành những bài tập thể lực, huấn luyện phối hợp xử lý tình huống chống chìm tàu thông qua các mô hình giả lập theo nội dung thi đấu. 

 Trên "quê hương" của những con tàu

Sau hơn 8 ngày, biên đội tàu vào đến vịnh Sừng Vàng, TP Vladivostok, LB Nga. Từ boong tàu, TP Vladivostok hiện ra trong tầm mắt chúng tôi với những cây cầu dây văng hiện đại vượt biển, những bến cảng ăm ắp hàng hóa và những con tàu đủ các loại đậu san sát bờ vịnh. Lực lượng hoa tiêu của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân LB Nga đã tổ chức các đội tàu phối hợp lai dắt biên đội tàu vào sâu trong vịnh, cập phao trong đội hình duyệt binh. Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, đi trên Tàu 015, chia sẻ: "Đất nước và những người bạn Nga luôn để lại những ấn tượng sâu sắc về tình hữu nghị, đoàn kết, hỗ trợ giữa hai nước, lực lượng hải quân hai nước trong những năm tháng chúng tôi tham gia các khóa tập huấn, học tập, chuyển giao kỹ thuật tại Nga. Biên đội tàu 015 và 016 đều được sản xuất tại Nga và lần này cũng là chuyến trở về với “quê hương” của mình. Nhưng sự trở về này mang theo tình hữu nghị và biểu tượng của dân tộc, khẳng định sức mạnh, sự phát triển và trình độ làm chủ phương tiện, trang bị, kỹ thuật của HQND Việt Nam tranh tài với các quốc gia khác".

leftcenterrightdel
Biên đội tàu 015 và 016 huấn luyện cờ tay trong quá trình hành quân. 

Trên hai tàu có nhiều cán bộ, chiến sĩ từng học tập tại Nga. Mỗi kỷ niệm mà họ chia sẻ với chúng tôi đều là những ấn tượng, cảm xúc đặc biệt về nước Nga và những người bạn Nga. Đại úy Nguyễn Duy Phong, Đội trưởng Đội tuyển Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, người có 6 năm học tập ở Nga, cho biết: "Năm 2019, tôi đến TP Vladivostok trên Tàu 016 tham gia Lễ duyệt binh tàu hải quân kỷ niệm 323 năm thành lập Hải quân LB Nga, được đến dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Vladivostok và đã có nhiều cảm xúc, hiểu hơn về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Bác khi đến xứ sở bạch dương.

"Đêm trắng", điểm hẹn của tình hữu nghị

TP Vladivostok chạm vào mắt chúng tôi mây mù dày đặc. Khi mặt trời nhích lên cao, Vladivostok hiện ra với những khối nhà cao tầng, hàng trăm con tàu đậu nép mình hai bên bờ vịnh. Ấn tượng nhất là có rất nhiều loại tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương đã neo thành đội hình thẳng tắp hướng ra biển để chuẩn bị cho Lễ duyệt binh vào ngày 25-7. Ở thành phố này, ngày Hải quân là một ngày đặc biệt, người dân được nghỉ lễ, và duyệt binh tàu kỷ niệm đã trở thành hoạt động thường niên thu hút sự quan tâm của hầu hết người dân sinh sống ở đây cũng như du khách quốc tế. 

Thời điểm này ở Vladivostok đang là cuối mùa hè và cũng là thời điểm duy nhất trong năm (từ tháng 5 đến tháng 7) có hiện tượng “đêm trắng” độc đáo, kỳ thú. Sáng sớm có sương mù phủ dày. Trưa nắng và ban đêm dịu mát với ánh sáng tự nhiên màu ngọc trai tỏa khắp bầu trời tạo nên hiện tượng “đêm như ngày”. Người dân Nga gọi hiện tượng này là Belye Nochi hay “đêm trắng” và trong thời gian này thường tổ chức các lễ hội thu hút khách du lịch. Chúng tôi được nghe lý giải rằng, Vladivostok nằm ở vĩ độ cao đến mức Mặt trời không xuống dưới đường chân trời đủ để bầu trời tối đen. 

Ngày 25-7, Lễ duyệt binh được tổ chức trang trọng trên vịnh Sừng Vàng do Đô đốc Sergei Iosifovich Avakyants, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương chủ trì. Trong đội hình tàu duyệt binh, chiến hạm dẫn đầu là tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương. Biên đội tàu 015 và 016 nổi bật với hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay được treo cạnh quốc kỳ LB Nga. Đại tá Trịnh Xuân Tùng cho biết: "Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, sự tham dự tích cực và có trách nhiệm của Biên đội tàu Việt Nam trong Lễ duyệt binh và tham gia Army Games 2021 góp phần khẳng định sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như HQND Việt Nam đối với các sự kiện quốc tế mà Bộ Quốc phòng LB Nga cũng như Hải quân LB Nga tổ chức. Sau lễ duyệt binh, Đoàn HQND Việt Nam tiếp tục triển khai huấn luyện và quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất đem vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường quốc tế này". 

Với việc đăng cai môn thi “Cúp biển”, TP Vladivostok trở thành điểm hẹn của tình hữu nghị quốc tế. Trên đấu trường Vladivostok, hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay cùng niềm tự hào lấp lánh, quyết tâm của Đoàn HQND Việt Nam khẳng định chính mình, mang thông điệp hòa bình, hữu nghị đến với bạn bè quốc tế.

Bài và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND (từ TP Vladivostok, LB Nga)