Các kiều nữ vốn luôn đặt niềm tin vào giới nhiếp ảnh. Thế còn những nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới như Paolo Roversi, Mario Testino, Arthur Elgort, Inez van Lamsweerde hay Terry Richardson tin vào ai? Họ đều đặt niềm tin vào Filippa Hamilton. Không chỉ vì cô có vẻ đẹp biến ảo mà siêu mẫu này thường diễn rất tự nhiên trước ống kính; dù ở bất kỳ góc máy nào, gương mặt của chân dài này vẫn hiện ra trong sáng, đẹp như một thiên thần.

Và đây mới là tin khiến các fan của Filippa Hamilton rú lên mừng rỡ, trên bìa Tạp chí Maxim số tháng 3 sẽ là ảnh thần tượng của họ. Trông Filippa Hamilton vẫn quyến rũ như thuở đôi mươi, dù bóng hồng nước Pháp đã 36 tuổi.

leftcenterrightdel
Cao 1,74m, Filippa Hamilton sở hữu vẻ đẹp cổ điển, đậm chất điện ảnh. Ảnh: Images 

Kể ra thì các chị em đặt niềm tin vào giới nhiếp ảnh cũng không sai. Bởi khi mới 15 tuổi, Filippa Hamilton đã được nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Hispard phát hiện trên đường phố Paris. Một năm sau, cô nàng tuổi teen này đã có hợp đồng quảng cáo đầu tiên với Ralph

Lauren. Nước Pháp lúc đó chia làm hai phe cãi nhau dữ dội. Phe thích ăn uống sướng miệng thì bảo Filippa Hamilton đẹp quá, là thiên thần được thượng đế gửi xuống. Phe còn lại thì than trời siêu mẫu nỗi gì khi... béo ú.

Nhưng Marc Hispard tin rằng dù trong bất kỳ vóc dáng nào thì Filippa Hamilton vẫn luôn là nàng thơ của ông. Mà chẳng riêng gì Marc Hispard thương thầm trộm nhớ siêu mẫu này. Bộ ảnh mới nhất Filippa Hamilton đăng tải trên Maxim được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Gilles Bensimon, người rất có cảm tình với Filippa Hamilton và luôn chụp không công cho cô trong suốt hai thập niên qua.

Khi đại bộ phận người Pháp chê Filippa Hamilton quá thừa cân, Ralph Lauren đã sa thải người mẫu độc quyền này nhưng sau đó không lâu, lãnh đạo hãng thời trang-mỹ phẩm cao cấp này đã điếng người khi Balenciaga, H&M, Patek Philippe... liên tiếp ký hợp đồng quảng cáo với Filippa Hamilton.

Khi còn nhỏ, Filippa Hamilton đã mơ thành người mẫu và thần tượng của cô chính là siêu mẫu Christy Turlington. Được khởi nghiệp với Ralph Lauren là niềm hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của siêu mẫu nước Pháp. Filippa Hamilton nhớ lại: “Ngày đầu ký hợp đồng với Ralph

Lauren, tôi cứ như người bay trên mây, vừa bay vừa thầm nhủ: Mình đã là người mẫu của Ralph Lauren rồi cơ đấy”.

Ngay cả khi Ralph Lauren đặt vấn đề mời cô trở lại, thì Filippa Hamilton vẫn không để bụng chuyện năm xưa: “Tôi béo thật. Nhìn những tấm ảnh khi mới vào nghề, tôi cũng có phần ngượng với chính bản thân”.

Trong thời gian sống ở New York, Filippa Hamilton không ngừng nhớ gia đình, nhớ bố mẹ. Cô từng bảo: “Tôi là người Pháp và tôi muốn được sống ở quê mình. Sống ở Mỹ, tôi rất nhớ nhà và thèm những món ăn do mẹ nấu”. Người Mỹ nghe Filippa Hamilton trải lòng như vậy thì ngạc nhiên lắm.

Trên đỉnh cao danh vọng, nhiều tiền tài nhưng thực sự Filippa Hamilton không vui khi sống ở Mỹ, siêu mẫu từng tâm sự với nhiếp ảnh gia Gilles Bensimon: “Khi ông tôn trọng công việc của mình thì mọi người ắt sẽ tôn trọng ông. Nghề người mẫu không đơn giản như mọi người nghĩ. Có thể tôi kiếm tiền dễ dàng nhưng không có nghĩa là tôi không lao động vất vả, không tôn trọng công việc của mình”.

5 năm trước, siêu mẫu sinh năm 1985 này khiến mọi người ngạc nhiên khi kết hôn cùng chuyên gia lướt sóng Mikael Picon. Cặp đôi này đang hạnh phúc khi chăm sóc con trai Kyan. “Khi được hỏi đâu là ước muốn của cô trong ngày 8-3”, Filippa Hamilton trả lời trên ấn phẩm Maxim: “Được ở bên mẹ trong ngày quốc tế phụ nữ”.

TRANG ANH