QĐND - "Chết còn cởi áo cho nhau...". Đó là câu thơ của nhà thơ Tố Hữu nói về tấm gương liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, Anh hùng LLVT nhân dân, người tù cộng sản ở Côn Đảo, trước khi hy sinh đã cởi chiếc áo của mình trao cho người bạn tù cùng phòng với lời dặn: “Các đồng chí còn phải tiếp tục chiến đấu, phải ráng sống mà phục vụ cách mạng. Tôi sắp chết rồi, nghĩ mãi chỉ còn cách này đóng góp cho Đảng…”.

Câu chuyện bi tráng trên đây đã được tái tạo bằng bức tượng "Trao áo" bất tử, dựng trên sân hành lễ tại Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo, là một địa chỉ thiêng liêng mỗi ngày đón hàng ngàn lượt đồng bào, đồng chí trong nước và khách quốc tế đến chiêm bái. Tại thôn 10, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có ngôi nhà lưu niệm liệt sĩ Vũ Văn Hiếu được xây dựng trên mảnh vườn cũ của gia đình liệt sĩ. Đây vừa là nơi thờ cúng liệt sĩ, vừa là địa điểm sinh hoạt cộng đồng và sinh hoạt chi bộ thôn 10, lại có chiếc bảng đen cho các cụ học chữ Nho và các cháu học sinh phụ đạo, ôn thi…

Mới đây, tôi có chuyến công tác về xã Hải Anh. Hôm ấy, nhân được tham dự buổi sinh hoạt cộng đồng đón Xuân 2016, có mặt đông đủ các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên thôn 10, tôi đã tiến hành “phỏng vấn nhanh” một số đối tượng, với câu hỏi chung: "Bác (anh/chị) nghĩ như thế nào về hành động “chết còn cởi áo cho nhau” của liệt sĩ Vũ Văn Hiếu?". Và tôi đã nhận được những câu trả lời nội dung như sau:

Theo một cán bộ hưu trí, thì đó chính là biểu hiện cụ thể của lý tưởng sống vì Đảng, chết cũng không rời Đảng.

Theo một cựu chiến binh cao tuổi thì đó là tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội của người chiến sĩ cách mạng.

Theo một học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu-huyện Hải Hậu-thì chính lời trăng trối của liệt sĩ khi cởi áo trao cho đồng chí của mình là lời giải thích đầy đủ nhất. Đó là sự tận tâm, tận lực vì Đảng, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của người cộng sản bất khuất, trung kiên.

Một số ý kiến khác thì nói rằng: Ngày nay, khi một cán bộ, đảng viên nào đó định làm một việc gì trái với ý Đảng, lòng dân; trái với đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư” như tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu, thì hãy đọc lại câu thơ trên đây và nghĩ về những tấm gương kiên trung, bất khuất, hy sinh của các thế hệ chiến sĩ cách mạng như liệt sĩ Vũ Văn Hiếu…

Đến đây, thiết nghĩ cũng không phải bàn luận gì thêm nữa về những ý kiến trên đây, những ý kiến chân thành như tâm nguyện của cán bộ, nhân dân từ một vùng quê như mọi miền quê trong cả nước, đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta!

MAI NAM THẮNG