Trước đó, chị cũng là một trong 6 người đọc thuyết minh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm đó, Hoàng Hà và nhóm thuyết minh đều bật khóc vì thương đồng đội dầm mình trong mưa để hoàn thành nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia luyện tập cho Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ, Nga. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà, cùng những giọng đọc truyền cảm, đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của các lễ kỷ niệm mang tầm cỡ quốc gia. Nhưng, hình ảnh của họ thì luôn lặng lẽ, khuất lấp sau những đoàn quân hào hùng.

Ngược dòng lịch sử, đằng sau những quân đoàn, sư đoàn chủ lực hùng mạnh trực tiếp làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, rồi Đại thắng mùa Xuân 1975... là hàng vạn dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong... Những con người ấy có thể không trực tiếp chiến đấu nơi tiền tuyến nhưng khi soi rọi vào những chiến thắng rực rỡ nhất của dân tộc Việt Nam, đều không thể thiếu họ. Sự đóng góp của họ luôn ở phía sau nhưng lớn lao vô cùng. Họ cũng chiến đấu, cũng hy sinh tuổi thanh xuân, cả máu xương cho nền độc lập của dân tộc.

Những người lặng lẽ đằng sau những chiến công vĩ đại cũng chính là hình ảnh dân tộc Việt Nam. Luôn khiêm nhường và lặng lẽ, nhưng ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào, khi vận nước lâm nguy, dân tộc ấy lại sản sinh ra những đoàn quân bách chiến bách thắng, đánh bại những đội quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới, giành lại nền hòa bình, độc lập cho Tổ quốc thân yêu.

HUY ĐĂNG