leftcenterrightdel
Hàng trăm cựu chiến binh cùng đông đảo đoàn viên thanh niên các lực lượng đón đoàn. Ảnh: LÊ HIẾU 

Những cuộc tiễn đưa, đón chào tự phát nhưng chan chứa nghĩa tình ấy cho thấy tình cảm đặc biệt của nhân dân với Bộ đội Cụ Hồ, sự yêu mến, tin cậy được vun đắp từ chiều sâu và bề dày lịch sử. Những hình ảnh ấy gợi nhớ không khí mùa thu Hà Nội năm 1954 khi đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô; mùa xuân năm 1975, nhân dân đón đoàn quân giải phóng giữa lòng Sài Gòn. Quân về trong dân, giản dị, chính quy, kỷ luật... hiện diện như một biểu tượng của sự gần gũi, gắn bó, thân thương. Đó là giá trị tinh thần cao quý, không phải đội quân nào trên thế giới cũng có được.

Cuộc diễu binh sắp tới là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, quốc phòng đặc biệt. Hình ảnh người lính hôm nay là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha ông. Nhân dân dõi theo từng ánh mắt, bước chân anh Bộ đội Cụ Hồ, bởi ở đó hội tụ niềm tin, kỳ vọng đối với lực lượng luôn là điểm tựa của nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Đón quân về trong lòng dân là nét đẹp mang tính bản sắc, thể hiện chân lý, đạo lý của dân tộc, được hun đúc từ quá khứ, sống động trong hiện tại và tiếp nối bền vững đến tương lai...

PHAN TÙNG SƠN