Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng đầu tiên của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cũng là người đặc biệt coi trọng phương pháp phòng, chống tội phạm ma túy bằng tuyên truyền, vận động, với quan điểm “cảm hóa thay vì tiêu diệt”. Chuyên án mang bí số 612-L là một trong những minh chứng tiêu biểu cho thấy hiệu quả của quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân của lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Theo lời kể của ông, đầu năm 2012, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân ở Mộc Châu, Sơn La tố giác tội phạm buôn bán ma túy, trên cương vị Cục trưởng, ông dẫn đầu đoàn công tác lên địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Quá trình vận động, khảo sát, đoàn công tác nhận định tình hình hoạt động của các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Sơn La rất phức tạp. Cầm đầu các đường dây thường là người nước ngoài. Phạm vi hoạt động của các đối tượng rất rộng và nhiều nhánh cùng thực hiện. Riêng địa bàn Mộc Châu, mỗi đêm có từ 10 đến 15 toán mang theo vũ khí, vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng hàng trăm bánh heroin. Đối tượng vận chuyển ma túy hầu hết là người địa phương và chỉ đơn thuần vì mục đích kinh tế do được trả công rất hậu hĩnh.
Các đầu nậu từ nội địa sang Lào, móc nối đặt hàng mua ma túy rồi về địa bàn biên giới thuê người dân địa phương, thông thạo đường đi lối lại, trang bị vũ khí đi ban đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Theo tài liệu trinh sát kỹ thuật ta nắm được, các toán, nhóm tội phạm thường tổ chức từ 10 đến 20 tên, mang theo ba lô, đèn pin và súng quân dụng hoặc súng tự chế, vượt biên giới sang Lào và trở về Việt Nam lúc rạng sáng. Ở nội địa, qua nhiều mắt xích và thủ đoạn khác nhau, ma túy sẽ được vận chuyển đến các đầu mối rồi tuồn đi tiêu thụ.
“Quá trình thâm nhập thực tế, đoàn công tác thấy rằng, do không có hiểu biết pháp luật, lại bị bọn tội phạm dụ dỗ, vì ham lợi mà không ít người dân địa phương tham gia vận chuyển mặt hàng này. Tại một số bản, có đến 70% người dân tham gia. Vì vậy, ban đầu, việc tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm của đoàn công tác gặp khá nhiều khó khăn. Bộ đội phải đến tận nhà phát tờ rơi, nói chuyện về tác hại của ma túy, về pháp luật phòng, chống ma túy, yêu cầu từng chủ hộ viết cam kết không nghe theo kẻ xấu, không tham gia vận chuyển ma túy qua biên giới. Bộ đội còn tổ chức cho nhân dân xem phim, ảnh và các cuộn băng hình ta trực tiếp quay được khi phá án, đồng thời phổ biến quy chế mới với khẳng định kiên quyết: Ai không thực hiện quy chế, tham gia vào các băng nhóm vận chuyển ma túy qua biên giới sẽ bị các lực lượng chức năng tiêu diệt”, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô kể.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Sinh Xô (ngồi giữa) và bạn bè, đồng đội. Ảnh: TUẤN TÚ
|
Sau thời gian thuyết phục, nhiều người đã tự nguyện viết thư gửi vào hòm thư tố giác. Theo Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, chính từ những bức thư tố giác của nhân dân, Bộ đội Biên phòng lần theo dấu vết, phát hiện số đối tượng nghi vấn tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ nên đã xác lập được chuyên án mang bí số 612-L do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đấu tranh. Cục trưởng Nguyễn Sinh Xô làm Trưởng ban chuyên án.
Giai đoạn 1, sau khi tổ chức 3 tổ trinh sát điều tra, xác minh, bám nắm địa bàn trinh sát đã tìm ra các đối tượng cầm đầu và những chân rết trong đường dây. Kết thúc giai đoạn 1, Ban chuyên án đã có trong tay cơ bản thông tin về các đối tượng tình nghi tham gia đường dây trong nội biên. Đúng lúc này, trinh sát nhận được tin của cơ sở báo đối tượng Lý A Chua (hộ khẩu thường trú ở xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang tìm người vận chuyển hàng. Ngay lập tức, Ban chỉ đạo chuyên án hội ý, phân công đồng chí Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, thành viên Ban chuyên án chỉ huy một tổ công tác tổ chức đón lõng đối tượng khi y đang di chuyển từ Điện Biên sang. Kiểm tra tại chỗ, trinh sát thu được 20 bánh heroin trong cốp xe. Qua đấu tranh tại chỗ, Chua khai đi phía sau y còn có hai đối tượng nữa, sẽ qua biên giới Việt Nam vào khoảng ngày 6 hoặc 7-8-2012.
Từ lời khai của Chua, Ban chuyên án quyết định tổ chức hai bộ phận cơ động chờ sẵn tại cửa khẩu. Nếu thấy đối tượng khả nghi, không tổ chức bắt ngay mà để cho chúng vào sâu trong nội địa, chờ thời cơ thích hợp mới vây bắt.
Đúng như dự kiến, trưa 5-8-2012, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La), trinh sát phát hiện mục tiêu là chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Prado màu đen mang biển kiểm soát nước ngoài chở 3 người đàn ông nhập cảnh vào Việt Nam. Ngay khi nhận được thông tin, tổ phía trước nổ máy xe, sẵn sàng chờ các đối tượng đi qua liền bám theo.
Lúc đó, Trưởng ban chuyên án Nguyễn Sinh Xô nhăn mày suy nghĩ. Ông cho rằng không thể có chuyện đơn giản như vậy. Các đối tượng tội phạm ma túy thường rất ranh ma, nhiều thủ đoạn, sao chúng có thể để ta dễ dàng phát hiện? “Đúng như phán đoán của chúng tôi, trên đường từ Sơn La xuống Hòa Bình, chiếc xe Prado đi rất thong thả. Dọc đường, thỉnh thoảng chúng lại dừng nghỉ uống nước. Khi đến khu vực thị trấn huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), chúng tôi lập kế hoạch phá án bằng cách phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông lấy chứng cứ bắt giữ khi xe Prado vi phạm luật giao thông. Khi xe dừng, 3 người trong xe không có biểu hiện chống đối. Rà soát toàn bộ xe lần một, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết của "hàng trắng", đành phải xử lý hành chính và để các đối tượng tiếp tục hành trình”, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô nhớ lại.
Nhận được tin báo không tìm thấy “hàng”, tất cả thành viên Ban chuyên án đều rất bất ngờ. Đồng thời với mệnh lệnh yêu cầu các cán bộ phá án tiếp tục theo dõi, giữ khoảng cách vừa phải với đối tượng nghi vấn, Trưởng ban chuyên án Nguyễn Sinh Xô quyết định tung hai trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng đội chó nghiệp vụ xung trận. Quá trình đeo bám mục tiêu, với kinh nghiệm và sự từng trải của mình, hai trinh sát khẳng định trên xe có "hàng". Vì vậy, họ đề nghị về sở chỉ huy, xin lệnh cho phép khám xét chiếc xe lần nữa. Vẫn thực hiện quy trình cũ, trinh sát không phát hiện vật khả nghi. Tuy nhiên, sau khi chó nghiệp vụ đánh hơi ở khu vực bình xăng, chúng sủa không ngừng. Ngay lập tức, chiếc xe cùng cả 3 người đàn ông được dẫn độ về trụ sở công an gần nhất. Tại đây, bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, phát hiện 60 bánh heroin cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp được các đối tượng bao bọc, giấu kỹ trong bình chứa xăng. Ba đối tượng mang quốc tịch Lào gồm: Lee Chia Neng (34 tuổi), Boun Miher Khamtong (23 tuổi) và Ly Chue Sor (38 tuổi), cùng ở Lào, đã được di lý về đơn vị ngay trong đêm để lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu, các đối tượng đều quanh co, chối tội. Nhưng bằng thái độ kiên quyết, vừa đấu tranh, vừa thuyết phục, lực lượng chức năng đã buộc chúng thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chuyên án 612-L được ta triệt phá thành công với việc bắt giữ 4 đối tượng (người Việt và người nước ngoài) cùng số lượng ma túy, heroin nói trên từ Lào vào Việt Nam. Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Ban chuyên án hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng của cả ta và bạn Lào làm cơ sở mở rộng điều tra theo thẩm quyền.
THẾ PHẤN