Rồi ông quay sang chúng tôi phân tích: Tích cực cả đấy. Mặt này mặt kia nước ta đã phát triển nhanh, vượt cả mấy nước tiên tiến. Và tài nguyên ta đủ thứ khủng, sắp giàu đến nơi... Rồi ông hào hứng: Thông tin giờ đa chiều, không một giọng, mà ông này đã dám phản biện lại ông kia... Chuyển sang tình hình thế giới, ông khẳng định nguyên thủ nước này, nước kia sắp bị hạ bệ; cuộc xung đột chính trị, kinh tế, quân sự đã nghiêng hẳn phần thắng về bên ông cảm tình...
    |
 |
Nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chăm chú đọc Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, thẩm thấu những giá trị ý nghĩa về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Ảnh: qdnd.vn
|
Tôi xin phép ngắt lời ông, nói là ông xem thông tin từ mạng nọ, mạng kia phải không. Ông bảo đúng, rồi đưa ra nhận xét: Hình ảnh, lời nói thật 100% không thể nhầm lẫn được. Kiên trì tiếp chuyện, tôi nói với ông bây giờ trí tuệ nhân tạo (AI) làm được hết.
Đứng chân tiếp nước, tiếp rượu cho chúng tôi, con trai ông phân bua: Chúng em nói nhiều lần mà bố em chẳng nghe. Nói rồi cháu giơ điện thoại vừa chụp cảnh chúng tôi ngồi quanh bàn kèm lời bình luận của AI rằng cuộc gặp gỡ của những người bạn cũ, chuyện thời bao cấp, chuyện vào sinh ra tử trong chiến tranh không bao giờ dứt...
Tất cả cùng cười ha hả. Thế đấy, những người cao tuổi từng trải, từng học hành đầy đủ, từng là cán bộ có hiểu biết, có uy tín, song lúng túng, có lúc lạc lối trước thông tin thời mạng xã hội và công nghệ. Thì đấy, không chỉ bị tin giả đánh lừa mà còn bị mất tiền oan trước các thủ đoạn tinh vi dẫn dắt đầu tư hay mua hàng giả...
May mắn, quanh họ còn có những người trẻ, những con cháu mình. Biết trọng thị, biết khiêm tốn học hỏi từ những người trẻ, người hiểu biết, họ sẽ tránh khỏi nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
MẠNH HÙNG